Nguồn tin: Nông Nghiệp Việt Nam, 05/03/2009
Ngày cập nhật:
10/3/2009
Không tỉnh nào như Quảng Nam: Dịch LMLM chưa lui thì dịch “tai xanh” đến. Đó là chưa nói nguy cơ dịch CGC cũng không hề nhỏ. Chẳng biết bao giờ người dân xứ Quảng mới thoát cảnh dịch dã...
Heo "tai xanh" vẫn tuồn vào… lò mổ!
Khánh kiệt vì heo
Ổ dịch “tai xanh” đầu tiên tái bùng phát ở Quảng Nam vào ngày 19/2 tại một số hộ chăn nuôi heo của xã Điện Hòa (huyện Điện Bàn). Như trận “cuồng phong”, chỉ thời gian ngắn, virus Lelystad tiếp tục lan nhanh ra diện rộng. Theo ông Phạm Ngọc Anh - Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Nam, tính đến cuối giờ chiều 4/3, tại 62 thôn của 23 xã, thị trấn thuộc 4 huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình đã có 1.543 con heo bị nhiễm dịch. Ông Võ Văn Cường - PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh lo lắng: “Những ngày tới, chắc chắn thiệt hại sẽ không dừng lại ở con số vừa nêu”...
Những ngày qua, có mặt tại nhiều vùng “rốn” dịch ở Quảng Nam, tôi không khỏi chạnh lòng trước những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đen sạm vì nắng và gió của hàng trăm người dân quanh năm bị cái đói, cái nghèo đeo bám dai dẳng. Giữa cái nắng như nung người, bần thần đứng nhìn 9 con heo của mình lần lượt được khiêng ra nghĩa địa đốt, bà Nguyễn Thị Nghệ (thôn 2, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) buồn thiu: “Chú ơi, làm 3 sào lúa thì may mắn lắm mới đủ gạo đổ nồi. Nuôi bầy con thơ ăn học, rồi còn bao chuyện phải chi tiêu, tất cả đều trông chờ vào đàn heo này, chừ phải tiêu hủy hết, biết tính sao đây...”.
Bà Nghệ không phải là cá biệt. Trong những ngày này, đi đến đâu, gặp bất cứ người nông dân nào, tôi cũng đều bắt gặp những tiếng thở dài ngao ngán. 6 năm qua, dịch bệnh liên miên, tiền tỷ đã “đội nón ra đi”, không biết rồi đây sẽ có bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh khốn khó đến khánh kiệt. Và bao nhiêu bước chân trẻ thơ bị chặn lại trên hành trình đi tìm cái chữ. Chắc chắn không hề ít!
Ngoài người chăn nuôi, hàng nghìn người buôn bán và đội ngũ lao công tại 2 chợ heo giống lớn nhất nước là Bà Rén (Quế Sơn), Hà Lam (Thăng Bình) đã thực sự lâm vào cảnh khốn đốn. Chị Lê Thị Tâm - một người buôn heo chuyên nghiệp ở chợ Hà Lam thở dài: “Lúc trước, mỗi buổi chợ, có bèo mấy cũng lời 80 - 100 nghìn đồng. Còn nay cấm chợ, đi mua phế liệu từ sáng sớm đến tối mịt, cao tay lắm cũng chỉ lãi không quá 20 nghìn đồng”.
30 năm nay, cụ Lưu Văn Lạc (86 tuổi, thôn 3B, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) chủ yếu kiếm sống bằng nghề bốc vác ở chợ heo Bà Rén. Cụ bảo, khi chợ heo này còn buôn bán, mỗi ngày cụ kiếm không dưới 50 nghìn đồng, một ít để mua thức ăn, còn lại dành dụm cho lúc trái gió trở trời. 1 tuần trở lại đây, lang thang khắp vùng nhưng cụ chẳng biết tìm đâu ra việc để làm... Khai quật heo bệnh lên ăn
Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban bố lệnh cấm buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ heo và các sản phẩm từ heo trên phạm vi toàn tỉnh kể từ ngày 2/3, thế nhưng tại chợ Điện Ngọc (huyện Điện Bàn) thịt heo vẫn cứ bày bán tràn lan. Rùng rợn hơn, khi trước mặt tôi là cái cảnh những súc thịt bầm tím dày đặc ruồi bu. Những người buôn bán tại chợ này cho biết, nửa tháng nay, đâu nghe, đâu thấy lệnh cấm.
Cũng xin được nói thêm, từ ngày 19/2 đến nay, Điện Ngọc là địa phương bị dịch “tai xanh” gây hại rất nghiêm trọng, tổng số heo mắc bệnh, phải tiêu hủy bắt buộc tại địa phương này đã lên đến 150 con. Không biết, đến bao giờ thì lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam mới được thực thi nghiêm túc?
Trưa hôm qua (4/3), ông Nguyễn Công Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra để sớm xác định danh tính những người tham gia “khai quật” và trộm xác heo đã tiêu hủy đưa đi xẻ thịt. Trước đó, lực lượng liên ngành của tỉnh Quảng Nam và huyện Duy Xuyên phát hiện 3 con heo choai được đưa từ một vùng đang xảy ra dịch ở huyện Điện Bàn về thôn Phước Mỹ (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) bày bán. Qua kiểm tra lâm sàng, ngành chuyên môn khẳng định 3 con heo này có những triệu chứng của dịch “tai xanh”. Lập tức, tổ công tác tiến hành lập biên bản tịch thu số heo để đưa đi tiêu hủy khẩn cấp ở khu đất gần cầu Trị Yên.
Điều đáng nói là, khi lực lượng tham gia tiêu hủy vừa rút quân thì một số người dân sống gần khu vực này ngang nhiên vác cuốc ra đào hố chôn để mang heo đi xẻ thịt. Hố tiêu hủy bị bới lên tung tóe, xác 1 con heo đã “không cánh mà bay”, chỉ còn lại 2 con chưa kịp tẩu tán, vứt ngổn ngang bên vệ đường...
Trước tình hình nguy cấp trên, sáng 4/3, tại phiên họp khẩn với lãnh đạo các ngành và địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu: Ngay từ bây giờ, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Nếu cứ tiếp tục lơ là, đàn heo 600 nghìn con của Quảng Nam sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Ông Quang nhắc đi, nhắc lại nhiều lần rằng, không sợ thiếu tiền, chỉ sợ xảy ra tiêu cực! NGUYỄN VĂN SỰ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.