Nguồn tin: Báo Phú Yên, 09/04/2011
Ngày cập nhật:
14/4/2011
Tình trạng bò chết do thiếu thức ăn không còn là chuyện mới mẻ ở huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên), nhưng chưa bao giờ sự việc lại trầm trọng như hiện nay. Từ sau Tết Nguyên đán, nhiều gia súc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số lần lượt chết vì thiếu ăn. Ðể giảm bớt thiệt hại, bà con đổ xô bán bò, giảm đàn và đây cũng là cơ hội để phường buôn trục lợi.
Chuẩn bị vận chuyển bò mua từ buôn Bầu, xã Ea Trol (huyện Sông Hinh) đi tiêu thụ - Ảnh: T.HƯƠNG
BÒ CHẾT VÌ THIẾU ĂN
Vài năm trở lại đây, khi giá nông sản tăng cao, đặc biệt là giá mía và sắn, nông dân ồ ạt phát rẫy trồng hai loại cây này. Vì vậy đồng cỏ tự nhiên ngày càng bị thu hẹp. Ông Niê Y BLý, Chủ tịch UBND xã Ea Bia, cho biết: “Tổng đàn trâu, bò của xã khoảng 2.800 con, nhưng hiện nay xã không còn bãi cỏ rộng nào để bà con chăn thả gia súc. Thức ăn cho trâu bò vô cùng khan hiếm, bò thường xuyên bị đói, suy kiệt, gặp thời tiết không thuận lợi rất dễ chết. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, bò chết rất nhiều, mỗi hộ chăn nuôi có từ 5 - 10 con bò bị chết, đa số là bò nghé từ 2 - 3 năm tuổi, tập trung ở các buôn Dành A, Dành B, Krông, Sung… Đến thời điểm này, đàn bò của địa phương đã chết khoảng 600 con”.
Tình trạng bò chết hàng loạt không chỉ xảy ra ở xã Ea Bia mà ở hầu hết các xã có đàn bò tương đối lớn và tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Ông Ma Lách ở xã Ea Trol cho biết: “Đàn bò hơn 20 con của gia đình tôi vì không có cỏ ăn nên suy kiệt cơ thể, sức đề kháng kém. Hai tuần nay, 10 con bò nghé trong đàn lần lượt lăn ra chết, gia đình tính bán bớt một số bò ốm yếu để giảm thiệt hại”. Theo UBND xã Ea Trol, tổng đàn trâu, bò của xã còn khoảng 2.900 con, giảm từ 38 - 39% so với các năm trước. Hơn hai tháng qua, toàn xã có khoảng 200 con bò bị chết, đa số là bò của bà con ở buôn Ly, buôn Bầu; nguyên nhân chính là thiếu thức ăn và thời tiết không thuận lợi. Còn ở xã Ea Bar, trong gần 4 tháng nay đã có khoảng 250 con bò bị chết, phần lớn là ở các buôn của đồng bào dân tộc thiểu số như: buôn Thứ, buôn Trung, buôn Trinh… Ksor Y Hét, Chủ tịch UBND xã Ea Bar nói: “Vừa qua, đàn bò của bà con trong xã liên tục bị chết, nhiều hộ chăn nuôi đã bán tháo bò hoặc chuyển đàn bò đến vùng còn cỏ ở thôn Chư Plôi để nuôi”.
LÁI BUÔN GOM HÀNG
Trước đây, khi số bò chết còn ít, bà con xẻ thịt, chia nhau. Nhưng gần đây, bò chết với số lượng lớn, các hộ chăn nuôi đành bán tháo cho thương lái với giá rẻ như cho. Bà Ale Hgái ở buôn Thu, xã Ea Trol, cho biết: “Mới đây, ba con bò từ 2 - 3 tuổi của nhà tôi bị chết, kêu phường buôn đến mua họ chỉ trả cho chúng tôi được 500.000 đồng. Biết là bị ép giá, nhưng không bán thì cũng không biết làm gì cho hết, vì nhà ai cũng có bò chết nên đâu thể chia thịt”.
Bởi giá một con bò chết chỉ bằng một kilogam thịt bò tươi nên các phường buôn ngày đêm “canh gác” tại các buôn để tranh nhau mua. Người bán bò chết chỉ cần “alo” một tiếng là 10 phút sau, lái buôn có mặt ngay. Và rất nhiều quầy bán thịt bò chết xuất hiện ở huyện Sông Hinh, tập trung tại ngã ba Tân Yên (xã Ea Ly), dọc khu sáu hộ trên ĐT654 thuộc khu phố 10, thị trấn Hai Riêng… Nhưng bà N.T.T.M, một người buôn bò chết, cho biết: “Các hàng “thịt chết” này chỉ tiêu thụ phần nhỏ, còn đa số thịt được chuyển đến các huyện, thành phố đông dân cư để tiêu thụ”.
Trạm Thú y huyện Sông Hinh cho biết: Hiện nay trên địa bàn huyện có 10 lò mổ gia súc được cấp phép, trong đó chỉ có 6 lò mổ hoạt động thường xuyên và được trạm giám sát chặt chẽ nên không có trường hợp mổ bò chết để đưa đi tiêu thụ. Gần đây bò nghé chết nhiều nhưng bà con lại không báo cho cơ quan Thú y hay các đơn vị có liên quan để có biện pháp xử lý mà lại giấu giếm bán bò bị chết để vớt vát lại ít vốn nên mới có việc thịt bò chết bán trôi nổi trên thị trường.
GIÁ BÒ RẺ MẠT
“Chưa bao giờ giá bò giống lại rẻ như hiện nay, một con bê chừng một tuổi, nặng khoảng 35 - 40 kg chỉ bán được 400.000 đồng”. Đó là lời than thở của một nông ở huyện Sông Hinh khi chúng tôi hỏi về giá bò họ bán cho thương lái để giảm đàn. Trước đây, một nghé con chừng 3 tháng đã có giá trên một triệu đồng, còn hiện nay, nếu không giảm đàn thì sẽ càng thiệt hại. Nắm được điều này nên các thương lái tranh thủ ép giá. Ông Kso Y Lanh ở buôn Bầu, xã Ea Trol chỉ tay theo ba con bê đang được lái buôn đưa lên xe chở đi, nói: “Vì thiếu cỏ nên gần chục con bò của gia đình đã chết, bán hết cho phường buôn chỉ gần 2 triệu đồng, chứ để lại sợ chết thêm nữa. Ba con bê gần 2 tuổi đó chỉ bán được 1,2 triệu đồng, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn khi bán bò chết”. Bà Ale Hgái ở buôn Thu, xã Ea Trol, cho biết: “Cách đây ba ngày, nhà tôi bán 3 cặp bò, mỗi cặp gồm một bò mẹ và một con nghé hơn một tuổi với giá 6 triệu/cặp, chưa bằng một nửa giá bán cách đây vài năm”. Còn bà T.T.H, một người buôn bò, cho biết: “Hơn một tháng nay, ngày nào tôi cũng vào các buôn làng để tìm mua bò, có ngày mua được gần chục con. Số bò này tôi mang về chăm sóc, vỗ béo và bán lại cho các hộ chăn nuôi ở dưới xuôi”. Tại điểm giao nhau giữa ĐT645 và đường rẽ vào xã Ea Bia, nhiều ngày nay cứ vào buổi sáng sớm và chiều tối, các xe chở bò nườm nượp vận chuyển bò về xuôi.
TUYẾT HƯƠNG - ANH NGỌC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.