Nguồn tin: Báo Khánh Hoà, 26/12/2010
Ngày cập nhật:
27/12/2010
Đang mùa biển động, nhưng nỗi lo “cơm áo gạo tiền” vẫn hối thúc không ít ngư dân của các làng chài ven biển Nha Trang phải chấp nhận đối mặt với sóng to, gió lớn, ngày đêm bám biển mưu sinh. Cũng bởi, nếu cho thuyền nằm bờ thì chỉ có đói! Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, hầu hết tàu đánh cá chỉ dám đánh bắt gần bờ nên sản lượng đạt thấp, thậm chí, nhiều chuyến biển không đủ chi phí, cuộc sống của ngư dân gặp không ít khó khăn…
° Mùa thất bát
Ngư dân đang tranh thủ kiểm tra lại máy, ngư cụ và vá lưới để chuẩn bị cho chuyến đi biển mới
Buổi sáng, tại Cảng cá Vĩnh Lương, hàng trăm tàu đánh cá đang gác mũi trên bờ, chưa dám ra khơi vì mấy hôm liền biển động. Thấp thoáng trên các tàu, mấy ngư dân đang tranh thủ kiểm tra lại máy, ngư cụ và vá lưới để chuẩn bị cho chuyến đi biển mới. Thấy tôi lân la hỏi chuyện, anh Nguyễn Mạnh Tiến, một ngư dân ngước mắt, bảo: “Tranh thủ lúc biển “nổi điên”, sửa thuyền lại, đợi “ổng” yên yên, đi biển vài chuyến, kiếm chút cá đổi gạo ăn”. Theo anh Tiến, vào mùa biển động, làng chài nào cũng đông đúc. Đó là do biển động quá, nhiều tàu cá không dám ra khơi vì an toàn của bản thân và tài sản của mình. Tàu anh Tiến neo đậu tại đây không phải nghỉ ngơi mà là đang trông ngóng thời tiết để ra ghe. Cứ nghe dự báo thời tiết biển động cấp 6 - 7 trở lên thì nằm nhà, nhưng chỉ cần biển hết động là vọt ra ghe cùng bạn chài ra khơi ngay tức khắc. Có điều, nếu vào mùa nắng, các anh đi ước vài trăm hải lý, “nằm biển” trên dưới 1 tháng mới trở về thì vào mùa mưa, tàu nào đi xa nhất cũng không quá 10 hải lý. “Đời ngư dân cực lắm: nắng thì phơi da trên biển, lạnh mặc đến mấy áo mà cũng không chịu nổi. Cực vậy nhưng thu nhập bấp bênh lắm! Mấy năm trước, mỗi chuyến biển đi chừng 5 - 7 ngày, còn bây giờ thường từ 13 - 15 ngày, có khi cả tháng. Nhưng khi vào bờ, bán cá, trừ chi phí, chuyến nào trúng thì mỗi người cũng được chừng 500 - 700 ngàn đồng, nhiều chuyến đi về trắng tay, chủ tàu còn phải bù lỗ” - anh Tiến tâm sự.
Do phí neo đậu tại cảng cao, lại nằm bờ dài ngày nên nhiều tàu thuyền đã chọn cửa sông - nơi thường xuyên tàu thuyền bị cuốn trôi ra biển khi có lũ, để neo đậu
Theo tìm hiểu của chúng tôi, do đang mùa biển động, các tàu cá ở xã Vĩnh Lương chỉ quanh quẩn đánh bắt gần bờ, mỗi lần ra khơi đều thấp thỏm ngóng thời tiết. Do thời gian đi biển ngắn, có khi đi về trong ngày, nên tàu nào đánh bắt được mấy chục kg cá đã coi là may mắn. Nhiều tàu đánh bắt được ít, không đủ chi phí nên chủ tàu phải bù lỗ, thu nhập của các bạn ghe theo đó cũng là con số không. “Năm nay kiếm ăn “căng” hơn các năm, mùa mưa này lại càng khó hơn nữa. Mấy năm trước, “biển no” (được nhiều cá), mỗi tháng tụi em được chủ ghe chia cho 2 - 3 triệu đồng. Còn bây giờ, “biển đói”, giá xăng dầu lại tăng, nhiều khi vài tháng tụi em mới kiếm được 1 triệu đồng, nhiều chuyến đi biển về trắng tay” - anh Hà, một bạn ghe của anh Tiến cho biết.
° Tàu xa bờ… nằm bờ
Đìu hiu chợ cá tại Cảng Hòn Rớ
Một chiều cuối năm, chúng tôi có mặt tại Cảng cá Hòn Rớ - một trung tâm hậu cần nghề cá lớn nhất khu vực Nam Trung bộ. Tuy nhiên, cảnh tượng bắt gặp là hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ của Khánh Hòa và các vùng phụ cận vẫn đang neo đậu tại cảng, chưa ra khơi vì nghe tin gió mùa Đông Bắc đang tràn vào biển Đông. Ngồi bó gối trên mạn tàu, anh Nguyễn Huy Khanh - chủ tàu cá KH 91766 rầu rĩ cho biết, đến giữa tháng 5, 2 chiếc tàu của anh thực hiện 5 chuyến biển; mỗi tàu có từ 12 - 15 người và mỗi chuyến đi khoảng 15 - 20 ngày. Tuy vậy, bình quân thu nhập của các bạn tàu trong ngần ấy tháng trời được chưa đầy 1 triệu đồng/người, còn anh Khanh bị lỗ hơn 100 triệu đồng từ chi phí đầu tư. Do thu nhập thấp, bạn tàu bỏ dần, tàu cá của anh Khanh nằm bờ nhiều hơn đi biển. Khi tàu nằm bờ, chẳng những đã không có thu nhập, những khoản nợ lại còn cao hơn. Vì thế, để cứu nghề và kiếm tiền trả nợ, anh Khanh lại quyết tâm ra khơi, nhưng sau một chuyến đi, mỗi tàu của anh Khanh lại chịu lỗ hàng chục triệu đồng. Cầm cự không nổi, 3 tháng nay, 2 tàu cá của anh Khanh lại “trùm mền” tại bờ!
Giá nước tại Hòn Rớ cao gấp nhiều lần giá nước bình thường càng khiến ngư dân khốn khó.
Dạo quanh Cảng cá Hòn Rớ mới thấy tất thảy chủ tàu cá đều chung nỗi niềm: Năm nay, nghề biển mất mùa quá. Tuy mỗi chuyến đi biển phải đầu tư hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng nhưng kết quả thu về lại không bằng vốn bỏ ra, hầu hết chủ tàu đều thua lỗ. Nhiều ngư dân đi đánh cá thuê đã bỏ nghề do thu nhập thấp; chủ tàu còn khốn đốn hơn bởi tàu nằm bờ rất dễ hỏng hóc và còn phải chịu rất nhiều khoản phí. Ngoài ra, các thương lái cũng “bị vạ lây” khi sản lượng thu mua quá khan hiếm so với các năm trước, mọi hoạt động buôn bán tại cảng cá bị chìm lắng trong thời gian dài. Anh Hà, một thương lái thu mua có tiếng tại Cảng cá Hòn Rớ cứ lắc đầu, chép miệng: “Có năm nào như năm này đâu! Từ đầu năm đến giờ tui toàn ngồi chơi xơi nước! Tháng 9 vừa rồi, ngư dân cũng đánh bắt được kha khá, nhưng tính ra, lượng hải sản mình mua được trong tháng cũng chỉ bằng 1/5 so với cùng thời gian này năm trước”. Anh Hà dẫn chứng, năm 2009, anh thu mua từ 5 - 6 nghìn tấn hải sản, còn năm 2010 này, tính đến giữa tháng 10, anh chỉ thu mua được gần 2 tấn hải sản các loại, bằng 1/3 sản lượng năm ngoái!
Theo phản ánh của các chủ tàu cá, mỗi lần ngư dân cập cảng để bán cá phải chịu phí 50 ngàn đồng/lần, neo đậu qua đêm phải mất thêm 50 ngàn đồng. Tàu cá ra khơi thường xuyên, có sản phẩm bán để bù trừ thì không sao, nhưng vào mùa mưa bão, có lúc vài tháng, tàu cá không ra biển mà cảng vẫn thu phí thì thật là khó khăn. Đối phó với tình trạng này, nhiều ngư dân đã đưa tàu cá ra các cửa sông - nơi có dòng nước chảy rất mạnh, không ít tàu cá đã bị sóng nhấn chìm hoặc bị cuốn ra biển, để neo đậu. Không chỉ bất cập về việc neo đậu tàu thuyền, các chủ tàu thuyền tại Hòn Rớ còn phàn nàn vì tiền nước, tiền điện ở đây được Ban Quản lý cảng bán với giá “cắt cổ”. Tại Cảng Hòn Rớ, mỗi lần ra khơi, các tàu cá mua nước ngọt tại cảng đều bị tính giá 20.000 đồng/m3, cao gấp nhiều lần so với giá nước hiện hành (khoảng 4.000 đồng/m3). Chuyện sử dụng điện cũng vậy, mỗi lần chủ tàu muốn kéo điện xuống sửa tàu đều phải “van, xin” mới được, nhưng giá điện cũng bị thu vô tội vạ bởi không có quy định nào.
° Khó tìm lời giải
Theo báo cáo, sản lượng đánh bắt thủy hải sản của Khánh Hòa hàng năm đạt khoảng 65 - 68 ngàn tấn, năm sau tăng hơn năm trước khoảng 2%. Tuy nhiên, trước năm 2009, trên địa bàn Khánh Hòa chỉ có hơn 6.500 tàu cá, đến cuối năm 2009, con số này tăng gần gấp đôi (11.100 chiếc) sau khi có chủ trương hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân của Chính phủ. Tuy vậy, số lượng đánh bắt cũng chẳng có chuyển biến gì đáng ghi nhận, vẫn dừng ở ngưỡng 65 - 68 ngàn tấn. Lâu nay, con số thống kê thường căn cứ vào số tàu cá mà ước sản lượng đánh bắt, nhưng khi tàu cá đã tăng gấp đôi thì sản lượng báo cáo đó phải chăng chỉ là “ảo”? Dù thế nào thì thực tế nghề biển năm nay mất mùa nặng, mỗi lần ra khơi, đa số tàu cá đều chịu lỗ. Để cầm cự với nghề, nhiều chủ tàu đã tính chuyện cầm hồ sơ tàu cá đi vay ngân hàng. Tuy nhiên, với ngân hàng, chỉ hồ sơ tàu cá vừa đóng mới được duyệt, còn tàu cá đã cũ thì không thể vay được vốn. Do vậy, chỉ với nỗ lực của các chủ tàu cá thì khó mà bám nổi nghề nếu những khó khăn của họ chưa có hướng giải quyết! Qua tìm hiểu, chúng tôi còn được biết, hiện có khá nhiều tàu cá xuất phát từ Cảng Hòn Rớ, nhưng lại quay về cập các cảng cá tại Ninh Thuận, Bình Thuận để bán hải sản. Bởi cập những cảng này, mỗi tàu giảm được ít nhất khoảng 10 triệu đồng tiền dầu, trong khi giá cá bán tại đây cũng bằng với Hòn Rớ.
Rời Hòn Rớ, tôi cứ băn khoăn mãi câu nói buông nửa chừng của anh Khanh: “Hàng chục năm làm nghề biển, buồn vui, giàu nghèo đã trải qua, nhưng lần này là khắc nghiệt nhất. Bây giờ, bám được nghề hay không đều nhờ trời! Hy vọng, mùa biển sau…”.
CHÂU AN KHÁNH
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.