Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 28/04/2011
Ngày cập nhật:
29/4/2011
Người nuôi tôm sú và nuôi nghêu ở các tỉnh ven biển ĐBSCL đang “nháo nhào” vì tôm, nghêu đồng loạt chết do dịch bệnh và diễn biến bất lợi của thời tiết.
* Khai tử hơn 1.000 ha tôm
Ông Lê Văn Sự, ở ấp Hòa Lý, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, nói trong thất vọng: “Tôm thả nuôi chết sạch rồi, thả ít thì chết ít, thả nhiều thì chết nhiều. Bốn ao thả nuôi 5.000.000 con giống được 21 ngày thì chết sạch. Hơn 60 triệu đồng đầu tư vào 4 ao tôm đã tan theo nước mặn. Năm nay, tôm chết rất bất thường, dù con giống phải ra tận Phan Rang đặt hàng, sau đó đem tôm về Viện Nuôi trồng thủy sản 2 xét nghiệm đạt chất lượng mới mang về thả nuôi, nhưng không hiểu sao tôm vẫn chết”.
Ông Sự cho biết: Hiện tại, trong số 10 người thả nuôi mà ông quen đã có đến 9 người bị thiệt hại. Khổ nhất là những người năm 2010 hết vốn nuôi tôm nên cho mướn đất, năm nay thấy tôm có giá, không cho mướn nữa mà đầu tư vốn nuôi tôm. Bây giờ, tiếp tục ôm nợ và tiếp tục kêu cho mướn đất với giá 1 - 1,2 triệu đồng/1.000 m2, nhưng lại ít người thuê. Tôm chết, nhiều gia đình đã chọn phương án ra thành làm mướn sinh sống.
Ngồi ngay điểm thu mua tôm của bà Ngô Thị Nữa, ở ấp Hòa Đặng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên mà sót cùng nhiều người dân có tôm chết. Thả tôm với số lượng từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn con giống và sau 1 - 2 tháng thả nuôi thì tôm chết và chỉ bắt “mót” một vài kilôgam tép hen đi bán. Nhìn cái cảnh người dân đi bán tôm nuôi mà bỏ trong bịch đựng rau cải mà thấy chạnh lòng. Chị Trần Thị Ngọc Giàu buồn bã: “Vợ chồng ra ở riêng, cha mẹ cho 2,5 công đất nuôi tôm, chạy vay tiền thả nuôi 35.000 con giống, sau gần 2 tháng nuôi tốn hết 14 triệu đồng, nay tôm chết hết, không biết làm sao trả nợ”.
Qua ghi nhận thực tế tại các xã Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Ngọc Đông, Ngọc Tố... huyện Mỹ Xuyên thì hầu hết những hộ thả tôm giống từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3 đều bị thiệt hại từ 80 - 100%. Ông Võ Văn Chồi, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Tố, cho biết: Lịch thời vụ thả nuôi từ ngày 1-3-2011 và theo đó đã có 443 hộ thả giống được 448/2.100 ha. Đến nay, toàn xã đã có 92 hộ bị thiệt hại nặng. Nếu như trước đây, tôm chết do bệnh đốm trắng, đỏ thân… còn năm nay thì có người bảo tôm bị bệnh teo gan, bởi vì con tôm khi chết vẫn còn tươi nhưng gan nhỏ lại. Các kỹ sư thuộc các công ty thức ăn thủy sản cho hay đây là loại bệnh chưa có cách phòng trị.
Theo thống kê của Chi cục Nuôi trồng thủy sản Sóc Trăng, đến nay nông dân các huyện đã thả nuôi được 14.000 ha tôm, trong đó có hơn 1.100 ha tôm chết. Thạc sĩ Quách Thị Thanh Bình, Chi cục phó Chi cục Nuôi trồng thủy sản Sóc Trăng cho biết: Kết quả kiểm tra bước đầu, tôm chết do thời tiết thay đổi quá đột ngột, ngày nắng nóng, đêm lạnh, mưa trái mùa thường xuyên và kéo dài đã làm môi trường đảo lộn gây bất lợi cho con tôm. Không chỉ tôm nuôi chết, mà nhiều trại sản xuất giống cũng bị thiệt hại do điều kiện thời tiết thay đổi bất thường. Để kịp thời khống chế và dập dịch, Sở NN&PTNT Sóc Trăng đã cung cấp miễn phí hóa chất để người dân diệt mầm bệnh, không được xả nước thải ra kênh khi chưa xử lý. Những diện tích có tôm chết phải vệ sinh sạch sẽ, không thả giống ngay, cần xử lý ao kỹ và chờ sang tháng 4 thời tiết thuận lợi thì nuôi lại.
Người nuôi tôm ở Trà Vinh, Bến Tre, Kiên Giang... cũng đang nháo nhào trước nạn tôm chết. Tại Trà Vinh, đã có 930 hộ dân ở các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú thả nuôi trên diện tích khoảng 1.110 ha, giai đoạn từ 30 - 45 ngày tuổi bị chết vì bệnh đỏ thân. Trước viễn cảnh này, ngành nông nghiệp Trà Vinh đang tổ chức lấy mẫu gởi xét nghiệm, quan trắc môi trường nước và hướng dẫn người dân các biện pháp quản lý môi trường, xử lý nước ao nuôi...
* Bãi nghêu vắng chủ
Suốt dọc vùng biển Tân Thành, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, sân nuôi nghêu rộng hơn 1.200 ha vắng lặng, chỉ có những chiếc chòi canh nghêu đứng chơ vơ cùng biển nước đục ngầu. Ông Hai Rum, chủ 13 ha bãi nghêu ở khu vực cồn Ông Mão, than thở: “Nghêu đang chết ồ ạt mà chưa tới lứa thu hoạch, nên biển vắng hoe. Của biển đã trả về cho biển hết rồi”.
Ông Hai Rum ước tính, đến ngày 5-4-2011 đã có hơn 40% số nghêu thả nuôi chết và hiện nay đang tiếp tục chết. 1 ha bãi nuôi nghêu phải đầu tư khoảng 500 triệu đồng tiền con giống và các chi phí khác. Năm ngoái, nghêu cũng chết sạch, năm nay gom vốn, vay nợ ngân hàng nuôi lại với hy vọng gỡ gạc thua lỗ, nhưng từ đầu năm 2011 đã phát hiện nghêu chết lai rai, từ đầu tháng 3 đến nay chết càng nhiều, mỗi con nước lớn, ròng là nghêu nhả vỏ chết trắng sân. Sân nghêu của ông Rum chết không thê thảm bằng sân nghêu của ông Phan Văn Hải, ở ấp Chợ nuôi 11 ha, đã chết đến 90% số nghêu thả nuôi. Chung số phận còn có ông Phan Văn Sầy nuôi 6 ha bị chết 80%, ông Nguyễn Văn Chính ở ấp Bà Canh nuôi 2 ha, bị chết 70%. Nạn nhân mới nhất của dịch nghêu chết là ông Trần Văn Chơi, ở ấp Cầu Muống, thả nuôi 4 ha nghêu.
Ông Ngô Phi Trường, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông cho biết: Từ đầu năm đến giữa tháng 3-2011, đã có khoảng 160 ha sân nuôi nghêu xảy ra hiện tượng nghêu chết mỗi lúc một nhiều. Đó là con số thống kê được vì hiện nay khắp diện tích 1.200 ha sân nghêu của xã, chỗ nào cũng nghe người dân thông báo nghêu chết. Nơi ít thì 5% - 10%, nơi nhiều 80% - 90% lượng nghêu thả nuôi. Năm nay, chủ sân nghêu Tân Thành tiếp tục lâm cảnh khó khăn, bởi mùa nghêu năm 2010 toàn xã có đến 900 ha sân nghêu bị thiệt hại nặng, hơn 240 tỉ đồng trôi theo nước biển.
Nghêu chết, người nuôi nghêu khánh kiệt đã đành, nhưng hàng ngàn lao động mất công ăn việc làm, các nhà máy chế biến nghêu xuất khẩu đình đốn vì thiếu nguyên liệu sản xuất. Nghề nuôi nghêu ở Tân Thành tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 2.000 người lao động trong xã và các địa phương lân cận, với trên 300.000 ngày công lao động/năm. Ở sân nghêu, người làm dở kiếm được tối thiểu 60.000 đồng/ngày, người làm giỏi hơn 100.000 đồng/ngày.
Theo kinh nghiệm của các chủ sân nghêu, năm nay nghêu chết ồ ạt là do gió chướng mạnh bất thường và kéo dài, nhiệt độ nước và độ mặn cao, nghêu chịu không chịu nổi nên thi nhau chết. Quan trắc độ mặn của nước biển tháng 3 đã lên đến 28 phần ngàn, nhiệt độ nước xấp xỉ 30 độ C, trong khi con nghêu sống tốt và phát triển ổn định ở độ mặn từ 10 - 20 phần ngàn và nhiệt độ nước biển không cao quá 30 độ C. Nghề nuôi nghêu rất lạ, một sân bị chết ồ ạt thì các sân xung quanh không sớm thì muộn cũng sẽ chết theo, như bệnh dịch lây lan vậy - ông Nguyễn Huỳnh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành và cũng là một chủ sân nghêu nói.
Ông Trịnh Công Minh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Tiền Giang cho biết: Ngành đã gửi mẫu nghêu chết đến Viện Nghiên cứu thủy sản 2 để xét nghiệm tìm hiểu nguyên nhân, nhưng chưa có kết quả. Đến giờ này, vẫn chưa có thể nói chính xác năm nay nghêu chết ồ ạt vì điều gì. Hiện chúng tôi đang nghi nghêu bị nhiễm bệnh và đã yêu cầu cán bộ thú y, thủy sản xem xét.
Theo khảo sát, nguyên nhân nghêu chết là do mật độ nghêu trên các bãi nuôi quá dày, trong khi nắng nóng gay gắt, nước mặn cao hơn so với năm trước. Đáng chú ý là các cơ quan chuyên môn đã phát hiện sự hiện diện của vi khuẩn Perkinsus trên các bãi nuôi nghêu, là tác nhân gây bệnh cho nghêu - ông Nguyễn Văn Bụi, Phó trưởng Phòng Khoa học kỹ thuật Sở NN&PTNT Bến Tre, cho biết.
HẠNH PHONG
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.