Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 14/11/2012
Ngày cập nhật:
15/11/2012
Niềm vui do cá rô đầu vuông mang lại chưa được bao lâu thì người nuôi phải đối mặt với chồng chất khó khăn. Ngán ngẩm! Nhiều “người trong cuộc” nhận xét: con cá rô đầu vuông đã “hết thời”.
Do diện tích thả nuôi không ngừng tăng nhanh, sản lượng cá thành phẩm xuất bán ra thị trường ngày một nhiều đã gây ra tình trạng cung vượt cầu ở cá rô đầu vuông, làm giá cá rớt thê thảm. Không chỉ vậy, người nuôi còn gặp không ít khó khăn do dịch bệnh xuất hiện nhiều hơn trước nên kéo theo giá thành sản xuất tăng cao. Người nuôi bắt đầu thua lỗ và phong trào nuôi cá rô đầu vuông cũng từ đó tiêu điều…
Lời ít, lỗ nhiều
Theo tính toán của ngành chuyên môn, để có được 1 kg cá thịt thì người nuôi phải đầu tư gần 23.000 đồng, nhưng giá bán ở thời điểm hiện tại chỉ từ 19.000 - 20.000 đồng/kg, nghĩa là người nuôi lỗ khoảng 3.000 đồng/kg cá. Như trường hợp của ông Nguyễn Văn Ninh, ở ấp 2, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, năm 2009, gia đình ông bắt đầu đào ao nuôi cá rô đầu vuông với diện tích khoảng 1.000 m2, sau 5 tháng chăm sóc, lứa cá đầu tiên đạt năng suất 9 tấn, bán với giá 28.000 đồng/kg, đã mang về lợi nhuận trên 100 triệu đồng. Thế nhưng, niềm vui mà ông hưởng chỉ ở hai vụ đầu, còn bốn vụ gần đây thì toàn thua lỗ với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng, vượt xa con số lợi nhuận trước đây.
Vua cá Ba Quốc ngậm ngùi nhìn ao cá bị bỏ không.
Hiện tại, vụ cá đang nuôi của gia đình ông Ninh đã đến thời điểm thu hoạch với trọng lượng 4 con/kg, ước năng suất đạt khoảng 14 tấn cá. Nhưng thương lái thu mua với giá thấp hơn nhiều so với giá thành đầu tư, nên ông Ninh ước đoán vụ cá này phải tiếp tục lỗ gần 100 triệu đồng. Hiện tại, ông đã nợ ngân hàng trên 300 triệu đồng vì con cá rô đầu vuông. Ông Ninh buồn rầu, nhớ lại: “Lúc đầu thấy nhiều người ở xã Vĩnh Thuận Tây nuôi cá rô đầu vuông mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên gia đình tôi mới đào ao nuôi theo. Nhưng không ngờ lại lâm vào tình cảnh như hiện nay!”.
Còn ông Hồ Hải Hồng ở cùng ấp cũng “bi đát” không kém vì theo cá rô đầu vuông. Giữa năm 2009, ông Hồng thả nuôi trên diện tích 1.300 m2, thu về lợi nhuận khá. Nhưng kể từ vụ nuôi đó, giá cá liên tục giảm, gia đình ông bị thua lỗ nặng nề, nợ nần chồng chất. Tuy bị thua lỗ, nhưng ông Hồng vẫn quyết định đầu tư vào ao cá, mong muốn sẽ có được một vụ nuôi thắng lợi. Theo ông Hồng, do mọi người đang “nản” với loại cá này dẫn đến diện tích thả nuôi giảm đáng kể nên giá cá sẽ có chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Không chỉ có nuôi cá, ông Hồng còn chăn nuôi heo để có thêm nguồn thu nhập nhằm trả bớt số nợ lên đến hàng trăm triệu đồng do đầu tư vào cá rô đầu vuông.
Theo ngành chuyên môn và người nuôi cá, kể từ khi có thông tin sai lệch ăn cá rô đầu vuông bị bệnh ung thư thì người tiêu dùng đã quay lưng với loài thủy sản này. Cộng thêm, những năm gần đây cá rô thường nhiễm một số bệnh như sốt huyết đường ruột, đốm nhớt… nên giá thành sản xuất tăng thêm làm cho người nuôi phải thua lỗ. Tuy có thời gian giá cá tăng trở lại, nhưng cá rô đầu vuông vẫn không thể quay về “thời vàng son” của 3 - 4 năm trước. Theo Chi cục Thủy sản Hậu Giang, chính sự phát triển quá nhanh làm cho cung vượt cầu, cá bị dư thừa trên thị trường. Kết quả, người nuôi cá rô ở Hậu Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung bị lỗ do giá cá rớt quá nhanh, có lúc giá cá thương phẩm chỉ còn 15.000 - 17.000 đồng/kg (loại 10 con/kg), chưa kể đến việc nuôi ồ ạt dẫn đến môi trường ô nhiễm, cá bị bệnh, hao hụt lớn, thu hoạch không đạt năng suất. Bên cạnh đó, giá các nguyên liệu đầu vào đều tăng dẫn đến giá thành sản phẩm tăng. Thời gian qua, mặc dù giá cá có nhích lên, nhưng người nuôi vẫn chưa có lợi nhuận. Nguyên nhân do đây là đối tượng chủ yếu tiêu thụ nội địa, trong khi người nuôi tập trung và cho thu hoạch đồng loạt với sản lượng lớn nên không tiêu thụ kịp. Bên cạnh đó, còn có một số nguyên nhân khác như: do thị hiếu người tiêu dùng, chi phí vận chuyển cao, cạnh tranh sản lượng từ các tỉnh khác, bị thương lái ép giá…
Kiệt quệ đến “treo ao”
Trước những “biến cố” khôn lường do cá rô đầu vuông mang lại, không còn cách nào khác là buộc người nuôi phải “treo ao” để tự bảo vệ mình. Thậm chí, ngay cả những người từng được mệnh danh là “vua cá” cũng phải chọn giải pháp không mong muốn này. Ông Hai Khải (Nguyễn Văn Khải, ở ấp 5, xã Vĩnh Thuận Tây), một trong những “vua cá rô đầu vuông” nổi tiếng một thời với 2 ao cá rộng 3.000 m2 từng mang về cho gia đình ông lợi nhuận vài tỉ đồng, nay đã san lấp 1 ao để trồng lúa, ao còn lại cũng “treo” vì ông không dám mạo hiểm với cá rô đầu vuông. Ông Hai Khải bất đắc chí cho biết: “Hiện tại, gia đình tôi đã chuyển sang nuôi rắn, nuôi trăn… chứ không thể nuôi cá nữa. Bởi, nếu nuôi cá rô đầu vuông hiện nay thì không khác gì tự tìm đến thua lỗ”.
Còn ông Ba Quốc cũng phải ngậm ngùi bỏ trống ao trên một năm nay do ảnh hưởng của thị trường. Sau những vụ nuôi thắng lớn đã mang về vài tỉ đồng cho gia đình, thì 2 vụ còn lại đều bị thua lỗ với số tiền khoảng 300 triệu đồng. Dù muốn gắn bó với cá rô đầu vuông, nhưng vua cá Ba Quốc cũng đành phải lực bất tòng tâm. Trong khi ông Nguyễn Hùng Anh một thời mệnh danh là vua cá đang phải lận đận với loài thủy sản từng được mệnh danh là con “cá vàng”.
Giống như những người khác, ông Hùng Anh cũng thu lợi nhuận cao từ những vụ nuôi đầu tiên, nhưng kể từ năm 2010, ông bắt đầu thua lỗ cho đến nay tính ra cũng 4 - 5 vụ liên tục, số tiền lên đến cả tỉ đồng. Ông Hùng Anh cho biết: “Khi mới lỗ vụ đầu khoảng trên 100 triệu đồng, tôi không nản chí mà vẫn tiếp tục thả nuôi hy vọng sẽ “thay đổi thời cuộc” ở những vụ kế tiếp. Nhưng càng nuôi càng lỗ và số nợ cũng vì thế mà không ngừng tăng lên”. Hiện nay, ông Hùng Anh không còn mặn mà và muốn gắn bó với loại thủy sản này nữa nên quyết định “treo ao”. Nghỉ nuôi cá ở quê nhà là xã Vĩnh Thuận Tây, ông Hùng Anh sang tận huyện Phụng Hiệp trồng mít Thái, hy vọng có thể “đổi đời” với loại cây trái này.
Còn ông Nguyễn Văn Nhờ, ở ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, một hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi tất cả 3 ha đất lúa để nuôi cá rô đầu vuông cũng đang phải ngậm ngùi “treo ao”. Nhìn ao cá bỏ không, ông Nhờ nuối tiếc: “Cũng vì “liều lĩnh” chạy theo cá rô đầu vuông nên mới lâm vào cảnh nợ nần. Hiện gia đình tôi đang nợ gần 1 tỉ đồng, với điều kiện hiện nay thì khó có thể giải quyết nổi”.
Theo bà Trần Hồng Tim, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Vị Thủy, thời điểm cá “hút hàng” thì diện tích thả nuôi trong huyện lên đến 70 ha, nhưng hiện tại chỉ còn trên 10 ha, tập trung chủ yếu ở xã Vĩnh Thuận Tây, Vĩnh Trung và Vĩnh Tường. Nguyên nhân là do người dân thua lỗ, phải chuyển đổi đất nuôi cá trước đây sang thả nuôi loại thủy sản khác hoặc san lấp lại để trồng lúa.
Quả thật, người nuôi cá rô đầu vuông trong tỉnh hiện nay đang lâm vào tình cảnh bế tắc. Vì lực hấp từ lợi nhuận của mấy vụ nuôi đầu tiên, đã có không ít nông dân đã chuyển đổi tất cả đất trồng lúa sang nuôi cá. Giờ đây, khi cá rô đầu vuông đã “hết thời”, họ bị thua lỗ, nợ nần và khó tìm được cách để thoát thân. Một là, phải tiếp tục sản xuất để nuôi hy vọng về một cuộc “lội ngược dòng” ngoạn mục. Hai là, họ phải san lấp ao để trồng lại lúa hoặc nuôi các loài thủy sản khác. Tuy nhiên, với thu nhập không cao từ loài thủy sản này hiện nay thì biết đến chừng nào người nuôi cá trước đây mới trang trải hết nợ nần. Những người nuôi cá rô đầu vuông đang chờ một lối thoát…
BÍCH CHÂU
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.