Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 24/05/2009
Ngày cập nhật:
25/5/2009
Sau những vụ mùa nuôi tôm sú thất bát, mấy năm gần đây, toàn bộ diện tích ao đìa nuôi trồng thủy sản ở huyện Vạn Ninh được người dân chuyển đổi sang nuôi tôm thẻ chân trắng. Tuy lợi nhuận không cao như tôm sú, nhưng ranh giới giữa chuyện được mùa hay mất mùa vì đại dịch vẫn chưa rõ ràng nên người nuôi tôm cũng tạm yên lòng khi chọn nuôi tôm thẻ chân trắng. Thế nhưng, khi vụ nuôi tôm năm 2009 chỉ mới bắt đầu được hơn một tháng, toàn bộ diện tích 400/450 ha ao đìa nuôi, tôm đã bị chết trắng vì bệnh đỏ thân, tổng thiệt hại ước tính gần 24 tỷ đồng. Đây được xem là cơn đại dịch lớn nhất từ trước tới nay kể từ khi người dân Vạn Ninh bắt đầu nghề nuôi tôm.
Giàu nghèo lận đận theo tôm
Bắt đầu nghiệp nuôi tôm từ năm 1991, anh Nguyễn Văn Ẩn (thôn Hải Triều, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) được xem như “lão làng” trong nghề nuôi tôm ở địa phương. Nhờ nuôi tôm, có một thời gian, anh Ẩn trở thành triệu phú, nhưng cũng vì con tôm mà gia đình anh đã tán gia bại sản. Còn nhớ cách đây hơn 10 năm, khi phong trào nuôi tôm sú đang thời hoàng kim, chỉ cần trúng một vụ tôm, anh Ẩn đã có trong tay hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Nhờ nuôi tôm, anh đã tậu được nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ các tiện nghi đắt tiền, thậm chí chỉ 2 vợ chồng nhưng trong nhà có tới 3 chiếc xe máy xịn, trị giá hàng chục cây vàng. Từ năm 2000 đến nay, cùng với sự thoái trào của con tôm sú, dịch bệnh triền miên vì ô nhiễm môi trường, chất lượng tôm giống không đảm bảo, anh Ẩn và những người nuôi tôm ở Vạn Long liên tiếp phải gánh chịu những mùa vụ thất bát. Chỉ trong vòng 5 năm, từ năm 2000 - 2005, từ một đại gia có trong tay tiền tỷ, anh Ẩn bỗng chốc trắng tay vì nuôi tôm thua lỗ, bao nhiêu vốn liếng, tài sản đều đội nón ra đi, đất đai, nhà cửa, tài sản… đều phải bán đi để lấy tiền trả nợ. Thời gian này, do không còn khả năng tái sản xuất, nợ nần chống chất, anh Ẩn đành bỏ xứ lên Đắc Nông đi làm thuê cuốc mướn, vợ con cũng phải sang tá túc bên ngoại. Thế nhưng, đi làm thuê chưa được một năm, anh Ẩn vội vàng khăn gói về quê vì được bạn bè thông tin nuôi tôm thẻ chân trắng đang thắng lớn. “Bén duyên” với tôm thẻ chân trắng, 3 năm liên tiếp (2006 - 2008), anh Ẩn trúng liền mấy vụ tôm. Tuy lợi nhuận không cao bằng con tôm sú, nhưng bấy nhiêu đó cũng giúp anh trả gần hết số nợ đã vay trước đó. Vụ tôm năm nay, với 6.500m2 diện tích, anh quyết định đầu tư lớn khi thả tới 40 vạn tôm Post giống. Với số lượng lớn như vậy, nếu thắng vụ này, anh Ẩn sẽ trả hết số nợ còn lại và còn một số vốn kha khá để tiếp tục tái sản xuất. Hy vọng là thế, nhưng sau gần 2 tháng thả nuôi, khi gần đến kỳ thu hoạch thì tự dưng tôm nổi trắng đìa rồi chết sạch. Sốt ruột, anh Ẩn gắng gượng vay mượn anh em, bạn bè, tiếp tục thả nuôi 40 vạn tôm giống lần thứ 2. Thế nhưng, vừa thả được 20 ngày thì toàn bộ số tôm này cũng “ra đi” vì dịch, khiến anh một lần nữa lâm vào cảnh trắng tay. Mấy ngày nay, anh Ẩn cứ như người mất hồn, hết đi ra lại đi vào, buồn bực trong lòng. Không có việc gì làm, anh lại ra trại tôm, sửa sang, vệ sinh lại ao đìa, chờ mai mốt hết dịch để tiếp tục thả nuôi. Ngoài nghề nuôi tôm, vợ chồng anh không có thu nhập gì thêm để lo cho cuộc sống và mấy đứa con đang tuổi học hành. Không giấu nổi nét lo lắng hằn trên khuôn mặt đen sạm bởi nắng và gió biển - anh buồn bã tâm sự: “Còn gì đâu nữa hả chú, nhà cửa cũng tiêu hết rồi, không liều mạng nuôi tiếp thì đào đâu ra tiền để trả nợ. Sau hơn 18 năm gắn bó với con tôm sú, tôm thẻ chân trắng, được cũng nhiều, mất không phải là ít, thế nhưng chuyện dịch bệnh khiến cho toàn bộ diện tích nuôi tôm ở trong xã cùng lúc mất trắng thì đây là lần đầu tôi chứng kiến”.
Chết một vùng tôm
Ghi nhận của chúng tôi tại cánh đồng tôm ở thôn Hải Triều, Vạn Thọ…, hầu hết các trại tôm đều vắng bóng người, cửa đóng im ỉm, guồng máy vứt chỏng chơ, lác đác đâu đó có vài người đang đi kiểm tra, vệ sinh lại ao đìa để chuẩn bị cho vụ thả tôm mới. Dẫn chúng tôi đi dạo một vòng quanh cánh đồng tôm Hải Triều, anh Võ Tám, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Long cho biết: “Xã Vạn Long có hơn 450 hộ làm nghề nuôi tôm. Vụ tôm 2009, toàn xã thả nuôi 90 ha tôm thẻ chân trắng, sau hơn một tháng phát dịch, toàn bộ diện tích thả nuôi đều bị chết trắng, tổng thiệt hại ước tính hơn 4,5 tỷ đồng. Trong đợt dịch bệnh này, ngoài một số ít hộ nuôi sớm, tôm gần đến kỳ thu hoạch nên bán được với giá từ 25 - 30 ngàn đồng/kg, số còn lại đều trắng tay. Tuy nhiên, có không ít hộ, tuy tôm đã lớn, nhưng vì không có người thu mua nên phải đi bán rong với giá 15 - 18 ngàn đồng/kg; thậm chí còn phải thuê người về lột vỏ đem phơi để dành ăn dần và bán cho các hàng hải sản khô ở chợ”.
Theo người nuôi, để nuôi thành phẩm 1 tấn tôm, chi phí tương đương với 1 tấn thức ăn. Hiện nay, giá 1 tấn tôm thẻ chân trắng chỉ bán được từ 45 - 50 triệu đồng, trong lúc đó chi phí tiền thức ăn, tiền giống, thuốc men, dầu nhớt… đã ngót nghét gần 35 triệu đồng. Đó là chưa kể, nếu xảy ra dịch bệnh thì người nuôi tôm coi như trắng tay. Anh Trần Thừa, một người nuôi tôm ở đây tâm sự: “Mấy năm qua, anh em tụi tui thua lỗ liểng xiểng. Phần do môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, con giống thả xuống cùng một kích cỡ nhưng khi thu hoạch có đủ hạng cân. Còn lứa nào tạm thu được lại dính phân trắng, đỏ thân, đen mang… nên giá bán ra rất thấp, lợi nhuận không cao. Khổ nỗi, nếu nó mất đồng loạt thì đã đành, đằng này thi thoảng lại có một số người nuôi trúng nên càng làm bà con hăng hái hơn, vô tư thả; thậm chí quên cả mối lo bệnh dịch đang rình rập. Nói thật, những người nuôi tôm như tui đều nợ nần chồng chất. Vay khoản nọ, mượn khoản kia, nhưng nếu trời thương trúng vài vụ tôm thì cũng trả được hết nợ”.
Không riêng Vạn Long, hiện người nuôi tôm ở các xã Vạn Phước, Vạn Thọ, Vạn Thắng, Vạn Hưng… cũng lao đao không kém. Đến thời điểm này, có 400/450 ha tôm thẻ thân trắng bị chết, tổng thiệt hại ước khoảng 24 tỷ đồng. Đây được xem là đại dịch lớn nhất từ trước tới nay kể từ khi người dân Vạn Ninh bắt đầu nghề nuôi tôm. Theo phản ảnh của người nuôi, dịch tôm xảy ra trên địa bàn huyện vào khoảng đầu tháng 4, sau khi dịch tôm xuất hiện, người dân đã báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến nay chưa có cơ quan chức năng nào về kiểm tra, lấy mẫu và khuyến cáo cách điều trị bệnh dịch cho người nuôi tôm.
Anh H., một người nuôi tôm ở xã Vạn Thắng tâm sự: “Làm nghề này chỉ trông vào hên xui. Mấy năm trước, tui thua lỗ liên tục, nợ nần chồng chất. Năm ngoái, tui may mắn trúng được 2 vụ, đầu năm nay cũng được vài chục triệu nên mới trả hết nợ. Nếu không thì có bán nhà, tui cũng không đủ trả nợ, không biết vợ chồng con cái phải đi đâu mà kiếm sống”. Không phải ai cũng may mắn như anh H., hầu hết người nuôi tôm ở Vạn Thắng mấy năm nay đều bị thua lỗ, có người từ đầu năm đến nay đã phải thả tôm từ 2 - 3 lần. Sở dĩ họ vẫn phải tiếp tục nuôi, dù biết xác suất thắng là rất thấp; nếu không làm vậy thì các con nợ lại tới đòi ráo riết. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết những người nuôi tôm ở Vạn Ninh đều phải vay nợ ngân hàng. Tuy nhiên, do chưa trả hết nợ nên họ không được tiếp tục vay vốn. Chính vì thế, để có vốn đầu tư, nhiều người phải chấp nhận vay tiền của các nhân với lãi suất từ 10 - 20%/tháng.
Mùa tôm mới bắt đầu, được mùa hay thất bát thì chuyện thắng - thua từ con tôm vẫn chưa đến hồi kết thúc. Giữa cảnh hoang tàn, đâu đó ở các cánh đồng tôm ở Vạn Ninh còn sót lại một vài guồng máy đang xới tung bọt nước trắng xóa. Đây cũng chính là niềm hy vọng mong manh cuối cùng của những người nuôi tôm thẻ chân trắng…
A.T
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.