Nguồn tin: Tiền Phong, 27/06/2009
Ngày cập nhật:
29/6/2009
Sành bơi, nghiện thuốc lá, ghiền nhấp ngụm rượu đêm trên những cơn sóng, mang bầu gần sinh vẫn lênh đênh trên biển..., đó là vài nét phác họa những nữ ngư phủ ở vùng biển Duy Hải, Duy Nghĩa (Duy Xuyên - Quảng Nam).
Gà chưa gáy canh đầu đã thấy thấp thoáng bóng người xuống thuyền. Một người đàn bà vác lưới đi trước, vài người đàn bà đi sau, có khi thêm một đứa trẻ cũng con nhà nòi cắp thúng, mủng nối đuôi.
Cũng đầu giờ sáng, những thuyền đi từ hôm trước giờ trở về neo đậu vào bờ, với đầy ắp cá, cua, ghẹ, tiếng người mua kẻ bán chờ sẵn trên bến lao xao. Thao tác nghề nghiệp của những nữ ngư phủ nom rất gọn gàng, mạnh mẽ, chuyên nghiệp chẳng thua kém đàn ông.
Ở làng biển này, tuy không phải tất cả với chị em đi biển, nhưng một hình ảnh quen thuộc đã được mặc định với những nữ ngư phủ, đó là sành bơi, nghiện thuốc lá, ghiền nhấp ngụm rượu đêm trên những cơn sóng, đến cả mang bầu chỉ còn hơn nửa tháng nữa là sinh cũng vẫn lênh đênh chài lưới ... Cơn bão Chanchu hồi năm 2006 quét đi bao nhiêu đàn ông trai tráng của những làng biển này rồi...
Mang bầu đi biển
Xã Duy Hải điểm sơ qua có đến hơn 50 chị em biết lên thuyền cùng chồng kéo dây, giật lưới, khi cần thì kiêm cả việc nổ máy xuôi thuyền đuổi theo những luồng cá. Có thôn 10 phụ nữ thì có đến chín người biết đi biển. Hầu hết các chị quen dần và chịu được những cơn sóng của biển.
Những nữ ngư phủ như chị Bông, chị Lĩnh, Mai, chị Tám Quỳnh, Năm Cậy, Chín Thiết… tên tuổi từ lâu trở nên quen thuộc.
Chị Nguyễn Thị Tám (53 tuổi ở thôn 4, Duy Nghĩa), người có thâm niên gần bốn mươi năm trong nghề, cho hay: “Đi làm cá, chẳng có ai nghĩ đàn bà hay đàn ông. Có thai ba tháng cũng đi. Như tui nè, hồi trước, bụng thè lè rồi mà vẫn còn đi biển. Không đi thì lấy ai làm. Lao động có khi còn dễ sinh...”.
Đàn ông đi tàu lớn, ra khơi xa mỗi chuyến có khi đến cả tháng trời mới về. Ở nhà, 3 - 4 chị cũng hùn nhau cùng nổ máy, lái tàu giăng câu. Hành trình theo đuôi con sóng của họ có khi tính bằng vài chục hải lý. Trên nắng dưới nước bốc lên, có người còn tróc vẩy cả mảng da. Lớp da này bóc ra, mọc lên ngay lớp da non khác.
“Nói vậy chứ nghề gì nó quen nghề nấy. Lâu riết thành quen, chẳng còn thấy đau rát…” - Chị Tám nói.
Chị Lê Thị Ba (26 tuổi, thôn 1 Duy Hải) có hai đứa con, đứa nhỏ chưa đầy ba tháng tuổi đã cùng chồng đi biển. Nói về những đứa con của mình, chị gọn: “Dạy con xa mẹ quen rồi”.
Vừa trở về sau chuyến đi dài ngày cùng chồng và con trai, mắt thâm quầng, tóc còn dính đầy vẩy cá, chị Tám tất bật chạy ù ra chợ mua thức ăn về làm bữa trưa cho cả nhà. Cha mẹ, con cái mấy ngày, có khi cả tuần mới được ngồi cùng bàn ăn. Đâu vào đó xong, chị tạt qua mua ít đồ đạc chuẩn bị chiều lại tiếp tục ra khơi.
Không đơn giản như đám đàn ông, phụ nữ đi biển sửa soạn đồ nghề cũng lắm nhiêu khê. Để ý mới thấy, ngoài món đồ cá nhân đến tháng, đến ngày cần phải có của đàn bà, hai cây thuốc lá cho mỗi chuyến đi là thứ không thể thiếu.
Thức trắng đêm trên biển cùng chồng canh mẻ lưới, “gạo hết có thể nhịn đói chứ hết thuốc là lo tìm ghe nào đó để xin liền. Có điếu thuốc mới tỉnh người và đỡ lạnh hơn” - Chị Lan cho biết.
Thành ra, những khi lênh đênh trên biển đêm lạnh lẽo, điếu thuốc rồi ngụm rượu với những nữ ngư phủ, lâu riết thành quen, nghiện lúc nào không hay.
Chẳng kém đàn ông
Sức yếu, đi biển các chị bị cảm lạnh là chuyện thường. Nhẹ thì cứ để tự nó sẽ lành, nặng thì ghé bến mua đỡ vài viên thuốc cảm uống cho... an tâm.
“Đó là bản thân mình, răng cũng được, thương nhất vẫn là bầy con” - Chị Ba tâm tư.
Có những chị vướng con dại thì đi câu, chiều đi sớm mai về. Còn những chị đi lưới thì vô chừng, đi vài ba ngày, có khi phải ở lại cả tuần trên biển.
Chị Ba cho biết, một tháng các chị ở nhà được với con chừng 5 - 7 bữa, đó là những hôm trăng lên, biển vắng cá. Đi suốt, bỏ con ở nhà, đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ, tự chăm bẵm em, lo nấu ăn, giặt giũ.
Chị Chín Thiết, kể, sinh con mới được hơn ba tháng, chị đã theo chồng ra biển có khi đến cả tuần mới về, về được một hôm rồi lại phải vội đi tiếp.
“Đi đến nỗi, thằng nhỏ theo chị chứ không theo mẹ. Mẹ về càng kêu nó càng... chạy, thấy cũng tủi lắm nhưng biết sao giờ. Khổ quá, ở nhà thì lấy gì nuôi con”.
Chị Nguyễn Thị Nhỏ (57 tuổi, ở thôn 4, Duy Nghĩa, Duy Xuyên) - với thâm niên đến 50 năm đi biển, được xem như là lão ngư của xã, kể do nhà không người, chị bất đắc dĩ theo cha ra khơi rồi trở thành lao động chính lúc nào không hay.
Muối biển đã thấm vào từng thớ thịt, giờ chị có thể biết được từng cơn gió, ra khơi không say, nhưng chỉ ở nhà mấy ngày không ngửi được mùi sóng là thấy “say say, mệt người liền”!
Không đơn giản như đám đàn ông, phụ nữ đi biển sửa soạn đồ nghề cũng lắm nhiêu khê. Để ý mới thấy, ngoài món đồ cá nhân đến tháng, đến ngày, hai cây thuốc lá cho mỗi chuyến đi là thứ không thể thiếu.
Chị Chín Thiết (Duy Hải, Duy Xuyên) cho biết: Sinh con mới được hơn ba tháng đã phải bỏ con ở nhà, theo chồng ra biển có khi đến cả tuần mới về, về được một hôm rồi lại phải vội đi tiếp. Đi đến nỗi, thằng nhỏ theo chị chứ không theo mẹ. Mẹ về càng kêu nó càng... chạy, thấy cũng tủi lắm nhưng biết sao giờ!.
Đỗ Lan
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.