Nguồn tin: Sài Gòn tiếp thị, 12/08/2009
Ngày cập nhật:
13/8/2009
Vừa qua, trong khi hàng loạt tàu thuyền ở nhiều địa phương khác phải neo bờ do xăng dầu tăng giá, khủng hoảng kinh tế, bị nạn Trung Quốc cấm biển, bắt tàu, bị tàu lạ đâm chìm… thì ở xã Phổ Quang (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), gần 100% ngư dân vẫn ra khơi bám biển.
Với 235 tàu thuyền, Phổ Quang là xã có số phương tiện khai thác hải sản nằm trong tốp đầu ở Quảng Ngãi. Theo ông Lê Văn Cường, phó chủ tịch xã Phổ Quang, trong thời điểm nào cũng vậy, từ số đánh bắt gần, đến ngư trường xa, rất ít khi tàu thuyền của địa phương nằm bờ. Có được kỳ tích đó phần lớn nhờ sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các ngư dân địa phương trong quá trình hành nghề. Và nơi xây dựng, gắn kết và phát huy tinh thần đó chính là vạn.
Lập đội để ra khơi
Không ai biết chính xác hình thức vạn ra đời khi nào, thế nhưng theo nhiều cựu ngư dân trong vùng thì nó đã tồn tại từ mấy chục năm nay. Phổ Quang có ba thôn làm biển thì có ba vạn. Ở mỗi vạn, ngư dân bầu một người có uy tín đứng đầu gọi là vạn trưởng. Vạn trưởng không những đứng ra lo việc tế lễ; mà còn là người hoà giải, dàn xếp những khúc mắc và đại diện cho ngư dân trong vạn của mình liên hệ với các cấp ngành địa phương giải quyết công việc khi họ đi làm trên biển. Tuỳ vào từng nơi mà mỗi vạn có số lượng thành viên nhiều ít, với hình thức đánh bắt khác nhau. Nếu vạn ở vùng 1, thôn Hải Tân, có khoảng 135 tàu thuyền, hành nghề chủ yếu là đánh lộng ở gần bờ; thì vạn ở vùng 8, thôn Bàng An có khoảng 30 tàu thuyền; vạn vùng 10, thôn Phần Thất có 70 chiếc đều đánh bắt ở xa bờ.
Giúp nhau khi tàu thuyền nào đó gặp nạn giờ đã trở thành truyền thống của ngư dân ở đây. “Cũng nhờ vậy mà hàng trăm phương tiện, ngư dân ở địa phương và vùng lân cận thoát chết, thoát cảnh nợ nần, phá sản”, ông Nguyễn Văn Xết, vạn trưởng thôn Hải Tân nói giọng tự hào. Vào một buổi trưa năm 2008, khi chạy vào cửa thì tàu ông Võ Tín Nhiệm chẳng may bị mắc cạn đang có nguy cơ bị sóng đánh tan tành. Sau khi nghe tin, hơn 10 tàu ở vạn vùng 1 lần lượt thay nhau ra cửa ứng cứu, lai dắt. Đến mãi chập choạng tối hôm đó thì đưa được phương tiện vào bờ.
Giúp nhau trên biển
Không chỉ tàu trong xã, mà rất nhiều tàu nơi khác khi lâm nạn cũng được ngư dân Phổ Quang cứu giúp. Nguyễn Bổn, chủ tàu ở xã Phổ Vinh, cùng huyện nhớ lại: Vào tháng 2.2009, khi chở cá vào cửa Mỹ Á, Phổ Quang thì tàu mắc cạn và bắt đầu chìm. Thấy vậy hơn 60 tàu, cùng ngư dân Phổ Quang đã bỏ phiên biển hôm ấy lần lượt chạy ra cứu giúp nên mới thoát khỏi cảnh sóng đánh bể tàu.
Ngay cả khi đang ở ngoài khơi xa, cách bờ mấy trăm hải lý, mỗi khi nghe có tàu trong xã gặp sự cố, ngư dân Phổ Quang vẫn sẵn sàng bỏ phiên biển để chạy đến cứu giúp. Vào tháng 3.2008, khi Nguyễn Hưng đang đánh cá cách bờ biển Đà Nẵng hơn 200 hải lý thì nhận được tin tàu của ông Nguyễn Dũng cùng xã bị chết máy cách đó khoảng 50 hải lý. Dù mới ra khơi khai thác được ba ngày, chưa đủ 2/10 so với số tiền chi phí hơn 80 triệu đồng bỏ ra, nhưng Hưng, cùng ngư dân trên tàu vẫn quyết định thu lưới để lai dắt tàu gặp nạn gần ba ngày đêm để trở về bến. “Tốn công và nhiều chi phí, thế nhưng 100% số trường hợp chủ tàu Phổ Quang vẫn không lấy bất cứ một đồng tiền nào từ tàu bị nạn”, ông Nguyễn Đầy, vạn trưởng thôn Bàng An cho biết.
Bên cạnh đó trong quá trình khai thác. Nếu tàu nào gặp luồng cá lớn thì gọi nhiều tàu tới đánh cùng. Giữa năm nay, khi gặp luồng cá nục, chủ tàu Nguyễn Lĩnh, thôn Hải Tân đã thông báo cho khoảng 30 chiếc khác đến cùng khai thác. Nhờ vậy mà hôm đó nhiều tàu đã trúng đậm, có chiếc được gần 15 tấn cá. Hay như vụ cá cơm trước đó khoảng một tháng, chủ tàu Trần Dược cũng đã thông báo cho 40 chiếc khác nên mỗi tàu được từ 3 – 8 tấn cá.
Đối với số đánh bắt xa bờ, không như một số nơi đánh riêng lẻ, vào giữa năm 2008, sau khi họp vạn, 70 chủ tàu đánh bắt xa bờ ở thôn Vùng Thất đã thống nhất chia nhau hai chiếc thành một tổ cùng đánh bắt, hỗ trợ cho nhau khi cần thiết. Chính tinh thần đoàn kết, hỗ trợ với nhau như vậy mà thời gian qua nhiều tàu thuyền ở địa phương thoát được chuyện bị nước ngoài bắt giữ do vô tình bị vào vùng “biển cấm”. Cách đây khoảng một tháng, khi đang đánh bắt tại 17 – 30 độ bắc, 110,45 độ đông giáp với vùng biển Trung Quốc, thì tàu ông Trần Đấu, ở vùng 7 phát hiện tàu Trung Quốc liền thông báo cho các chủ tàu Trần Lang, Nguyễn An đang đánh cá trong khu vực bỏ chạy và thoát.
Theo chính quyền Phổ Quang thì từ năm 2005 đến nay, mới chỉ một trường hợp tàu thuyền ở địa phương bị nước ngoài bắt, phạt tiền và đã được thả. Còn sản lượng hải sản đánh bắt thì ước tính trong sáu tháng đầu năm 2009, đạt khoảng 7.600 tấn, tăng hơn 1.000 tấn so với cùng kỳ năm trước.
Tàu khoẻ lai tàu khổ
Cùng với cứu nạn, ngư dân các vạn còn tự nguyện đóng góp tiền để lập một quỹ hỗ trợ cho các trường hợp tàu, ngư dân gặp rủi ro, khó khăn để họ có điều kiện tiếp tục bám biển sinh sống và nuôi gia đình. Sau một thời gian làm ăn thua lỗ, không có tiền để tu bổ phương tiện đã đẩy chủ tàu Đặng Tấn, ở thôn Hải Tân lâm vào cảnh nợ nần và có nguy cơ bán tàu. Nhờ vạn trích ra 30 triệu đồng cho mượn nên gia đình Tấn vẫn tiếp tục ra khơi.
Đối với số phương tiện làm ăn kém hiệu quả bị bạn bỏ, không tìm ra bạn để đi, ngư dân trong vạn đã nghĩ ra một cách giúp khác. Đó là giao cho số tàu này làm nhiệm vụ đi chong đèn tìm luồng cá khi nào phát hiện thì điện gọi các tàu khác đến đánh và chia 40% số lượng hải sản đánh được. Theo các vạn trưởng thì hiện trong xã có 20 tàu được ưu ái cho làm việc này.
Minh Hoàng
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.