Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 04/02/2010
Ngày cập nhật:
4/2/2010
Đỡ mũi cho chiếc ghe đục từ từ chui qua mấy cây cầu khỉ trên nhánh kinh ăn thông ra con kinh Đứng (huyện Cờ Đỏ - TP.Cần Thơ), Phi Hùng nói với ra phía sau lái: “Trí ơi, ráng trườn qua mấy đám lục bình này nữa là tới chỗ rồi. Tư Màng đang cho quân kéo cá trên ruộng kìa. Nhìn xuống dòng nước, Phi Hùng chắc lưỡi: “Chà, nước này thì phải cân lẹ lẹ rồi chạy, chứ rề rà cá chết ngộp hết là tiêu tùng”.
* Cấp cứu cá
Mùa này nông dân tát nước ra để làm đất sạ lúa nên dòng kinh lúc nào cũng đục lừ. Phi Hùng là lái buôn cá nghiệp dư đã nối mạch vận chuyển để đưa con cá từ dưới ruộng về thành mà bảo đảm ra tới chợ cá vẫn còn bơi lội, vẫy vùng... đúng như mong muốn của các bà nội trợ.
Chiếc ghe đục tải trọng 2 tấn cán mũi lên mé kinh, Phi Hùng nhảy lên bờ, bước ra mép ruộng nhìn cái vèo chật cứng, cá đang ngoi ngóp mà ra chiều lo ngại. Cũng phải thôi, vèo cá này nhóm Tư Màng - chủ ruộng, đã kéo lưới gom về rộng lại từ lúc sáng sớm, tới lúc đó đã là 4 tiếng đồng hồ rồi. Có vẻ sốt ruột, Phi Hùng móc điện thoại gọi cho Tư Màng đang kéo cá tuốt phía bờ mẫu bên kia: “Bữa nay nước đục quá, tui cân 2 tấn thôi. Còn lại để đợt tới đi ông Tư ơi!”. Đó chỉ mới là mối lo của chặng vận chuyển đường thủy. Trong lúc chờ đợi, Phi Hùng phân bua: “Làm hàng sống gắt lắm. Về tới bến cá còn phải đưa lên xe tải, vượt chặng đường hơn 200 km để về với chợ cá Bình Điền (TP.HCM) trước nửa đêm”. Mấy tháng nay, Tỉnh lộ 922 (Thới Lai - Cờ Đỏ) đang nâng cấp, đất đá gồ ghề, chặng đường xuyên đêm phải mất nhiều thời gian hơn, khi tới nơi cá chết cũng nhiều hơn...
Rất chuyên nghiệp, Phi Hùng và Năm Trí - người cầm lái, lắc lư nhẹ chiếc ghe để nong đầy nước cho khoang chứa cá. Đám dân kéo cá trên đồng có hơn chục người, lúc này tập trung cho việc xúc cá vô giỏ, cân và khiêng đổ xuống khoang ghe. Mặc dù có thêm chiếc vỏ lãi chở được cả tấn cá theo hộ tống, nhưng Phi Hùng vừa cầm sổ ghi chỉ số trọng lượng từng mã cân vừa không ngớt lo lắng: coi chừng ghe chở hổng hết cá.
Chiếc ghe đục khẳm lừ. Phi Hùng líu lo: “Cấp cứu Trí ơi!”. Năm Trí nhanh tay lôi trong hộc ghe ra cái hộp nhựa bằng bắp chân, ngoài vỏ hộp có nhãn ghi “super oxy”. Ôxy cấp cứu cá dạng hạt được đổ ra thau, quậy với nước, đổ xuống khoang ghe, khuấy mạnh. Đám cá chép trong lòng ghe được trợ thở nên vùng vẫy chen nhau chạy rần rần làm tung tóe nước. Phi Hùng thở phào, nói: “Đám cá mè này đưa xuống vỏ lãi đi”. Không đầy một tiếng đồng hồ, gần 2 tấn cá chép, 1 tấn cá mè ngoi ngóp trong vèo trên ruộng đã yên vị dưới lòng ghe. Phi Hùng giục Trí và Tuấn - người chạy vỏ lãi, nổ máy. Chiếc ghe đục vướng víu ban nãy, giờ mang tải lại trở nên dễ dàng lướt qua lục bình, chui lọt êm ru qua cầu khỉ mà không cần né tránh gì.
Khi chiếc ghe đục về tới bến cá, mọi dụng cụ cấp cứu cho cá trên chặng đường tiếp theo đã được chuẩn bị sẵn. Cá từ khoang ghe được vớt lên, cân đủ lượng cho vào từng bao PP có tráng lớp PE có chứa nước trong, rồi bơm khí ôxy cho căng phồng, buột kín miệng và xếp lên xe tải. Hai Hòa, người áp tải đưa cá tới chợ Bình Điền, phân bì: “Cá được tiếp ôxy liên tục trên đường đi, còn mình thì phải thở bụi, khói... suốt từ đây (Cờ Đỏ) lên tới Sài Gòn”. Chuyến xe “cấp cứu” cá của Hai Hòa chỉ khác xe cấp cứu của bệnh viện ở chỗ không có còi hú và không có các quyền ưu tiên.
* Ván bài cá đồng
Cá đã đóng bao xong, Phi Hùng vẫn chưa yên dạ, anh nói, có chuyến cá bị nước đục đã quá đừ từ dưới ghe, khi cho vô bao dù có bơm ôxy nó vẫn tiếp tục chết. Đợt nào mà cá chết nhiều thì mình cũng “thoi thóp” theo nó. Nhưng cũng có chuyến đưa cá đi lại được giá “rùa”. Anh kể, rằm tháng mười âm lịch vừa rồi, trong khi nhiều người lo chuyện chay lạt thì Phi Hùng lại chở cá đi Bình Điền. Biết rằng, khả năng ăn cá trong ngày rằm lớn nhất trong năm này rất nhỏ, chợ cá cầm chắc sẽ ế. Nhưng, dù gì thì cũng phải bắt cá cho người dân bơm nước sớm, xuống giống lúa cho kịp thời vụ. Phi Hùng, cười ngất: “Bữa đó cân được hơn 2 tấn cá, chi mua cá hết 16 triệu đồng, tui đoán chắc chuyến này lỗ rồi, nhưng cũng mong sao lỗ ít thôi, chừng 1 triệu đồng cũng được, chuyến khác bù lại. Chớ lỗ nhiều quá là đứt vốn chết luôn. Nhưng, sao trời lại độ kẻ sát sanh chớ! Ngay trong đêm đó, Hai Hòa điện thoại về cho hay chuyến đi cá này tiền bán cá thu được 18 triệu đồng.
Vụ này còn trúng mánh “rùa” hơn nữa, Phi Hùng hào hứng kể tiếp: Phiên chợ 23 tháng chạp năm ngoái, ông Táo về trời nhưng để lại cho tui một phen trúng khá đậm: Mấy tấn cá chép lỡ cỡ, 30 - 40 con/kg ai mà thèm ăn đâu, tui bóp bụng cân hết cho mấy ông nông dân với giá 12.000 - 13.000 đ/kg nhưng khi đưa về tới Sài Gòn cân được hết ráo với giá 50.000 đ/kg. Lúc đó mới bật ngửa ra, cá chép đen, chép bông gì cũng thành chép vàng!”.
Lật lại từng trang cuốn sổ nhật ký mua bán, Phi Hùng dịu giọng: “Thiệt ra đây không phải là nghề ngon ăn như người ta nghĩ. Đây nè, mỗi tháng tui phải trả cho Năm Trí và Hai Hòa 4,5 triệu tiền lương. Trí cầm lái ghe đục đi cân cá trên đồng, Hòa áp tải cá đi chợ Bình Điền cân cá và thu tiền đem về. Chiếc xe tải 4 tấn đó cũng đâu phải của tui, mỗi chuyến đi giao cá tui phải trả cho chủ xe Ngọc Lợi (Cờ Đỏ) 1,5 triệu đồng... Tính ra, mỗi năm một vụ cá (từ tháng mười đến hết tháng chạp âm lịch) nếu thuận lợi, giỏi lắm kiếm được hơn chục triệu. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình là người cùng quê với nhau, ráp lại làm để cùng kiếm sống vậy mà”.
Năm giờ chiều, chiếc xe tải “cấp cứu” cá bắt đầu lăn bánh trên Tỉnh lộ 922. Theo từng vòng bánh xe, mặt đường cứ xô đẩy thùng xe nghiêng ngã, cabin xe cứ chồm lên xụp xuống cuốn theo phía sau từng đám bụi mịt mù. Trong đám bụi tung đó, Phi Hùng cầu mong giá cá ở chợ Bình Điền không biến động giảm để ngày hôm sau cùng Năm Trí đưa ghe đục lên đồng mà không phải giảm giá mua.
* Người nuôi có lợi
Không thể làm giá khi mua bán cá với Tư Màng (nông dân xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ). Phi Hùng nói như vậy và giải thích thêm: “Tới mùa cá là ổng (Tư Màng) kêu mình tới cân mà không hề hỏi han giá cả gì hết. Như vậy có nghĩa là Tư Màng đã biết giá chợ. Nếu mình ép là mất mối làm ăn liền. Khi đó chỉ còn cân đối giá chợ và ra giá mua ngay lúc cân sao cho mức lời của mình vừa phải mà ổng cũng được lợi đúng mức”. Phi Hùng rất nể Tư Màng bởi ổng là một trong những tay nuôi cá rất đạt và có sản lượng đứng nhứt nhì ở xã Đông Thắng này. Chính vì vậy mà Hùng luôn yên tâm nếu đợt cân này lỗ thì đợt sau thương lượng lại với nhau.
Cách tính toán làm ăn của Tư Màng rất kỹ lưỡng đã có tiếng ở xứ này. Anh nói: Tui có 20 công đất ruộng, năm ngoái vừa thu hoạch xong vụ lúa Hè thu, thấy ruộng kế bên cho mướn nên chộp liền. Mướn được 50 công đất liền kề cũng vừa cắt xong lúa Hè thu để nuôi lúa chét với giá 200.000 đ/công. Với 7 ha (70 công) lúa chét, anh nuôi 350 con vịt đẻ, lượm trứng trong vòng hơn tháng xong rồi bán ngay để tiếp tục thả nuôi cá chép, cá mè... Tư Màng nhẩm tính, đã chi khoảng 5 triệu đồng mua 95 kg cá giống các loại để thả nuôi. Không hề tiêu tốn thức ăn nhưng khi thu hoạch đợt một được gần 3 tấn cá các loại. Giá cá năm nay không bằng năm ngoái nên Tư Màng chỉ bán được gần 20 triệu đồng trong đợt này. Đợt tiếp theo, gạn nước ruộng lại thu được gần 2 tấn cá các loại, Phi Hùng cân mua với giá cao hơn đợt đầu. Tư Màng khoe, năm nay làm hai vụ lúa không lời đồng nào nhưng chỉ riêng cá thôi là kiếm được hơn 30 triệu đồng.
Nắng chiều tắt dần trên bờ ruộng. Tư Màng hối hả thu gom cho xong mớ lưới khoanh bờ sau một vụ nuôi cá. Bất chợt nhớ ra điều gì ông dừng tay, nhìn về phía xa, nơi bắt đầu xuất hiện những ánh đèn. Anh nói nửa trìu mến, nửa muộn phiền: “Phi Hùng cũng là nông dân nên ổng biết chia sẻ lợi ích trên miếng ruộng với nông dân trong việc mua bán. Phải chi mấy ông kinh doanh lúa gạo cũng biết hành xử như Phi Hùng thì có lẽ nông dân mình không còn lỗ lã, nghèo nàn triền miên, mà đã khá hơn nhiều rồi đó chớ!
K.N
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.