Nguồn tin: Người Lao Động, 19/03/2009
Ngày cập nhật:
19/3/2009
Họ cứ đi như những cánh chim không biết mỏi, tới chỗ nào thì chỗ đó là quê hương, đồng ruộng là nhà, ngả lưng xuống là giường, vịt là tài sản, radio là bạn. Đôi khi, vì hai chữ mưu sinh mà họ cố nén nỗi buồn tha hương thành những dòng nước mắt Dân gian có câu: “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt”. Đó là thông điệp của người đi trước, được đúc kết từ kinh nghiệm bao đời. Dẫu biết vậy, nhưng thời nay có không ít người vẫn cứ dấn thân vào cái vế thứ ba trong câu nói ấy. Đương nhiên, không phải vì họ muốn nghèo.
Nước mắt tha hương
Nắng như đổ lửa xuống cánh đồng Chà Lọt (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) còn thơm mùi rạ mới. Tôi lần theo lối mòn trên bờ ruộng chang chang nắng, hướng có tiếng vịt ăn lúa lẫn trong tiếng radio vẳng xa gần.
“Nằm ngủ không sợ người ta bắt hết vịt sao?”. Nghe tiếng tôi, Lý Ương kéo chiếc nón bo xuống cằm, cái nắng chói chang tạt thẳng vào mặt, nheo nheo mắt nói: “Nằm vậy chứ nghe tiếng vịt kêu là biết liền. Kêu vừa và không đồng thanh thì có người lạ đến, còn đồng loạt kêu thất thanh thì chắc chắn là bị gia súc tấn công hoặc có kẻ trộm. Gần mười năm kinh nghiệm chăn vịt chứ ít đâu!”.
Lý Ương, 43 tuổi, quê ở huyện Ngã Năm, Sóc Trăng, đã chín năm rong ruổi trên đồng cùng lũ vịt. Thỉnh thoảng anh mới ghé qua nhà thăm vợ con được mấy ngày, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình vạn dặm từ đồng nọ sang đồng kia, từ tỉnh này sang tỉnh khác. Cho đến lúc không còn đồng để chạy, Lý Ương lùa vịt sang tận những cánh đồng bên Campuchia.
Như gã du mục cô độc giữa đồng, lúc buồn, Lý Ương chỉ có chiếc radio làm bạn. Cũng như bao người nuôi vịt chạy đồng sống đời du mục, họ cứ đi như những cánh chim không biết mỏi, tới chỗ nào thì chỗ đó là quê hương, đồng ruộng là nhà, ngả lưng xuống là giường, vịt là tài sản, radio là bạn. Đôi khi vì hai chữ mưu sinh mà họ cố nén nỗi buồn tha hương thành những dòng nước mắt.
Lý Ương bảo thời gian sống đời chăn vịt đã biến anh thành kẻ giang hồ lì lợm đến chai sạn. Những lần bị chửi mắng khi lỡ để vịt chạy sang đồng người ta ăn lúa, bị người ta thuốc vịt chết, bị đánh, bị cướp... anh không hề rơi một giọt lệ. Vậy mà, những đêm nằm giữa đồng không một tiếng người, hoặc những chiều đi ngang qua xóm nọ, thấy bếp nhà ai lên khói là Lý Ương lại sụt sùi nước mắt vì nhớ vợ, thương con.
Nhiều lúc vợ Lý Ương đòi theo anh chạy đồng để không còn sống trong nỗi nhớ nhung, chia cách. Dù muốn, nhưng Lý Ương vẫn không thể chiều theo ý vợ, cũng vì tương lai của hai đứa con đang đi học.
Anh kể, lúc bước chân vào nghề nuôi vịt chạy đồng, cha anh đã từng ngăn cản, cũng bởi cái lẽ “muốn nghèo nuôi vịt”. Lý Ương chẳng tin, vì nghe người quen nói nuôi vịt chạy đồng khoảng 500 con, một năm kiếm được chừng 30-40 triệu đồng, số tiền mà trong đời Lý Ương chưa bao giờ dám mơ.
“Đúng là mỗi năm tôi cũng kiếm được chừng ấy tiền từ hơn 500 con vịt. Nhưng với bao nhiêu chi phí bỏ ra, từ thuê tàu xe chở chúng sang ăn đồng khác, mua thuốc kháng sinh chích cho chúng để ngừa bệnh... số còn lại chỉ đủ ăn chứ không thể khá lên được. Chưa tính lỡ khi vịt bị bệnh chết hàng loạt là coi như trắng tay, phải vay nợ nuôi lại đến mấy mùa, mới hy vọng trả dứt!” - Lý Ương nói.
Đồng khô đẫm lệ
Đêm. Cánh đồng Lâm Tân (huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) chìm đắm trong bản giao hưởng của dế mèn. Gia đình ông Ngô Văn Ảnh đang yên giấc trong túp lều hiu hiu gió giữa đồng không mông quạnh, bỗng giật mình nghe tiếng quát: “Ông già chăn vịt! Năm ngoái đàn vịt của tôi lạc qua đàn vịt của ông 118 con, chính quyền mới giải quyết ông trả lại 100 con. Còn 18 con giờ ông phải trả lại cho tôi ngay!”.
Ông Ảnh chưng hửng, bởi đây là lần đầu tiên ông cho vịt chạy đồng này. Ông đáp lại hai gã thanh niên lạ mặt đang sặc sụa hơi men: “Chắc mấy chú lầm tôi với ai đó, chứ năm ngoái tôi đâu có ở đồng này!”.
Hai gã nọ sấn tới: “Ông già lẩm cẩm không nhớ thì thôi, giờ đưa cho bọn này 20 trứng vịt nhậu chơi!”. Lấy trứng xong, hai gã bỏ đi. Khoảng 10 phút hơn, chúng kéo thêm gần 20 gã nữa trở lại túp lều của ông Ảnh, ngang nhiên đập phá những gì chúng muốn. Ai ngăn cản thì chúng đánh không nương tay. Chúng bóp cổ ông và quẳng hai người con của ông vào chuồng vịt, làm kinh động cả trời đêm yên tĩnh.
Mặc cho cả nhà ông khóc lóc, van nài, kêu cứu khản giọng, chúng vẫn cứ đập phá như những gã điên. Đập phá đồ đạc xong chưa đã, chúng vào chuồng vịt đập chết 6 con vịt và bắt gần 20 con mang đi. Đêm ấy là 28 Tết vừa qua. Sáng hôm sau, ông Ảnh trình báo vụ việc với nhà chức trách. Công an huyện Thạnh Trị xuống hiện trường xác minh và bắt tạm giam 12 đối tượng là dân tại địa phương.
Chiếc radio luôn là bạn của người chăn vịt
Gặp xin đểu, phải bấm bụng cho
Quê của ông Ảnh cũng ở xã này, cách lều vịt chừng 10 cây số. Ông Ảnh bảo đã 40 năm nuôi vịt chạy đồng, rạc bước khắp 13 tỉnh miền Tây mà có bao giờ gặp tình cảnh vậy đâu, nay về xứ nhà chạy đồng lại bị ức hiếp mới tức.
Ông Ảnh nói: “Làm nghề này bị dân bợm nhậu xin đểu là điều không tránh khỏi. Thường thì chúng đến xin là phải cho, bằng không thì chúng chửi, chúng đập phá, chúng đánh không thương tiếc. Mới năm ngoái thôi, chúng đánh một người nuôi vịt chạy đồng quê ở Đồng Tháp phải nhập viện. Chúng tôi nuôi vịt còn không dám ăn thịt, khi thiếu đồ ăn thì chỉ ăn trứng. Vậy mà, có khi chúng xin 1 con, rồi 2 con và nhiều hơn nữa. Bắt cho con vịt hơi ốm thì chúng chửi, chúng đòi phải bắt con mập, rồi chúng nhảy vào chuồng vịt tự lựa lấy. Xin kiểu ấy có khác nào quân ăn cướp!”.
Tiếng gã nào đó gầm lên bên cạnh lều làm cắt ngang câu chuyện của chúng tôi: “Ông già chăn vịt đâu rồi?”. Vợ ông Ảnh hé nhìn qua chỗ rách trên tấm bạc rồi quay vào nói khẽ: “Lại là mấy thằng say rượu đến xin vịt!”. Gã say vén tấm bạc, thò vô cái mặt đỏ lừ. Thấy tôi lạ, chắc ngại, gã lẳng lặng bỏ đi.
Phùng Duy Nhân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.