Nguồn tin: Lao Động, 03/09/2009
Ngày cập nhật:
3/9/2009
Tiền Giang là tỉnh có diện tích trồng cây ăn trái cao nhất nước, khoảng 65.000ha, sản lượng hằng năm khoảng 900 ngàn tấn. Huyện Cái Bè lại là địa phương trồng cây ăn trái nhiều nhất tỉnh Tiền Giang, nên nơi đây được gọi là "vương quốc trái cây" của ĐBSCL.
Thế nhưng, bây giờ khi dừng chân ven QL1A trên địa bàn huyện Cái Bè, du khách khó tìm mua những loại trái cây "made in Cái Bè", mà chỉ thấy toàn trái cây ngoại.
Vương quốc trái cây
Cây trái ở huyện Cái Bè rất phong phú, các loại trái cây như chôm chôm, sầu riêng, mặng cụt... khó có nơi nào trên cả nước chất lượng sánh nổi với Cái Bè. Các loại đặc sản như xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn vang danh không chỉ ở Việt Nam. Hằng ngày, từng đoàn xe tải chở đầy ắp trái cây Cái Bè về hướng TPHCM, ra Trung, ra Bắc, vượt biên giới sang Trung Quốc. Trái cây Cái Bè cũng có mặt ở các bến cảng, sân bay để được chuyển đi các thị trường xa hơn, tận trời Âu, sang cả nước Mỹ...
Thời gian gần đây, việc chăm sóc vườn cây ăn trái ở đây trở nên bài bản hơn, người dân tích cực xóa "vườn tạp", áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng dần năng suất, chất lượng trái cây, nâng giá trị tăng thêm lên 50, rồi 70 hay 100 triệu đồng/ha/năm. Nhiều diện tích vườn đang được chăm sóc theo tiêu chuẩn GlobalGAP, xây dựng thương hiệu và tăng cường công tác quảng bá, nhằm đưa trái cây Cái Bè đến khắp các nước trên thế giới. Tương lai của trái cây Cái Bè vì vậy mà khá sáng sủa. Thế nhưng...
"Vương quốc" bị xâm lăng
Mới đây, nhân chuyến đi công tác ngang qua Cái Bè. Ghé vào quán cơm Tám Ri 2, sau khi dùng cơm, tôi lân la đến khu vực bán trái cây. Nhiều loại trái cây bày bán đẹp mắt, nhưng toàn là những loại không được trồng tại đây. Cô gái bán hàng nhanh miệng mời chào: "Quít Mỹ, cam Trung Quốc, me Thái, bom Trung Quốc, nho Mỹ, hồng Trung Quốc, bòn bon Thái...".
Tôi cũng tìm thấy các loại trái cây quen thuộc với đồng bằng, nhưng khi nhìn kỹ mới thấy toàn "xoài Úc", "sầu riêng Thái", "chôm chôm Thái", "ổi Thái", "mãng cầu Đài Loan"... Cuối cùng rồi tôi cũng tìm được hương vị của Cái Bè, của Đồng Tháp Mười - hạt sen tươi. Cô gái bán hàng đon đả chào mời: "Đây là giống sen Đài Loan, nhưng trồng ở đây"!
Rời quán Tám Ri 2, tôi ghé vài điểm bán trái cây khác ven QL1A, cũng gặp tình trạng tương tự, người ta bày bán toàn trái cây ngoại. Có người cho biết, muốn mua trái cây của Cái Bè, phải chịu khó vào tận nhà vườn, hoặc đến các vựa trái cây chuyên đóng hàng chở đi xa để xin nhượng lại, chứ dọc theo quốc lộ không ai bán trái cây tại chỗ.
Hỏi một người bán trái cây ở quán cơm Minh Phát về chuyện bán toàn trái cây ngoại, cô gái trả lời: "Người ta nói trái cây ngoại mới sang, lại để được lâu, giá cả không mắc hơn trái cây mình bao nhiêu...".
Từ chuyện trái cây ngoại chiếm lĩnh các quán ăn ở Cái Bè, tôi lân la tìm hiểu và nhận thấy trái cây ngoại cũng chiếm ưu thế ở các chợ lớn, chợ nhỏ các tỉnh khu vực ĐBSCL. Thì ra người dân đồng bằng rất "sính đồ ngoại".
Vấn đề đặt ra là, cùng với chủ trương khuyến khích dùng hàng nội, thì trái cây Cái Bè, trái cây ĐBSCL phải "lột xác" ra sao để kéo các "thượng đế" đồng bằng trở về với "đằng mình".
Kỳ Quan
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.