Nguồn tin: NNVN, 24/12/2007
Ngày cập nhật:
24/12/2007
Nhiều ngày qua, người dân khối Bình An của thị trấn Nam Phước, Quảng Nam sống trong tâm trạng lo lắng, bỏ bê cả việc đồng áng giữa thời điểm bắt đầu vụ sản xuất đông xuân vì có tin đồn thú dữ xuất hiện tại bãi bồi Đông Khương .Có kẻ cho là hổ xuất hiện, người cho là cọp,beo, gấu… tất cả chỉ dựa vào các dấu chân in trên bãi cát...
Câu chuyện ly kỳ nhất bãi bồi
Ông Nguyễn Nên, người dân sinh sống lâu năm ở đây và hiện tại đang canh tác 1,4 sào đất đậu trên bãi bồi này cho biết: "Từ hồi đến giờ ở đây làm chi thấy thú lạ, không biết răng mà nửa tháng nay lại thấy dấu chân ni. Do dấu chân lạ càng ngày càng nhiều nên cũng thấy lo sợ nên tôi báo cho ban nhân dân thôn và bà con biết đề phòng".
Ông Nguyễn Văn Chính- Khối trưởng khối Bình An, cho biết “Sáng sớm 19/12, ông Nguyễn Quang Lành đến báo là phát hiện dấu chân“ con thú lạ”, rồi đến tối, vợ chồng Văn Phú Tám cũng là người dân ở đây tiếp tục báo cáo về việc này. Sau khi đi thực tế, xem xét dấu chân lạ, anh em trong ban dân chính của khối họp và quyết định cử người mật phục. Nhưng hai đêm trôi qua chẳng thấy gì, ngoài việc dân tiếp tục báo có thêm nhiều dấu chân “con thú lạ” mới”. Sáng 21/12, thông tin này được cấp báo lên Công an thị trấn Nam Phước và Hạt Kiểm lâm Duy Xuyên. Một tổ công tác đến ngay hiện trường, họ dùng thạch cao lấy mẫu chân thú gửi đi giám định.
Trước ngày 24/12, dấu chân lạ chưa được “giải mã” thì từ trong nhà cho đến các hàng quán tại thị trấn Nam Phước nổ ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Ông Nguyễn Hùng, một người buôn bán sông nước cho rằng: “Có thể trong đợt lũ vừa qua, hổ bị nước lũ cuốn trôi dạt lên đây!” Nhưng ông Nguyễn Miên,người từng trải trên các vùng rừng Quảng Nam lại cho rằng: “Nếu nói như thế thì làm sao có dấu chân lớn, chân nhỏ?”. Ông Miên còn cho rằng: “Nếu là hổ bị trôi dạt theo cơn lũ đến đây, chắc chắn bị đói lâu ngày thì sẽ lăn xả vào đàn bò thường được dân thả rông trên bãi bồi lâu nay chứ làm sao nó hiền thế?”... Tất cả cứ rối bời mà chẳng tìm ra lời giải.
Trong khi đó cho dù có chuyến đi thực tế nhưng Hạt trưởng Kiểm lâm Duy Xuyên Nguyễn Nhung vẫn "chưa thể xác định rõ là dấu chân của con vật gì." Cuối cùng chiều 22/12, Hạt Kiểm lâm Duy Xuyên cũng có thông báo về "con thú lạ" mà không biết là con thú gì.
Sáng ngày 23/12, ông Nguyễn Văn Chính cho biết: “Chúng tôi quyết tâm tiềm cho ra tung tích con vật lạ nên đêm 22/12, tôi cùng Đội trưởng dân quân Nguyễn Văn Pháp và một số anh em bộ đội xuất ngũ, thanh niên trai tráng trong làng tiếp tục mai phục. Quá 12 giờ đêm không thấy động tĩnh gì tôi lại tổ chức cho anh em truy lùng. Với trang bị đèn pin, gậy gộc và cả dao phay, chúng tôi đi dọc bãi bồi, triền sông. Nhưng ngoài những dấu chân “thú lạ” ken dày, trong đó có dấu chân "thú lạ" mới, chúng tôi không thấy gì nữa. Tiếp tục lần theo dấu chân mới, thoang thoảng mùi cỏ nát và bùn đất chỉ một đoạn thôi là đã mất hút dấu vết bàn chân con thú lạ…”
Thú lạ vẫn chưa tìm thấy, chỉ thấy nơi đây người dân lo sợ. Ngay cả ông Ngô Tới, một võ sư từng học và thi đấu tận Cao Miên với biệt danh Sáu Tới, nổi tiếng gan lì, bao nhiêu năm nay làm chòi ban đêm ngủ giữa đồng bãi mênh mông, giờ cũng thôi không dám ngủ nữa...
Sự thật con thú lạ là chó béc giê
Nhưng rồi sau bao ngày truy tìm, "con thú lạ" cũng đã xuất đầu lộ diện.
Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Duy Xuyên- Nguyễn Nhung, suốt 4 đêm qua, lực lượng dân quân địa phương và người của Hạt thường xuyên tuần tra trên bãi bồi Đông Khương nhưng không thấy dấu vết thú lạ xuất hiện, gần 1 tháng nay bò của dân thả trên bãi cũng không ai báo mất gì... nhưng những vết chân của "con thú lạ" vẫn xuất hiện nhiều ở phía bắc bãi bồi và phía bến Sạn của thôn Tiệm Rượu, nơi có rất đông người dân địa phương lao động tại đây.
Sau khi truy lùng mãi mà không thấy tông tích, chiều qua 24/12, trưởng thôn Bình An Nguyễn Đình Chính đã chính thức thông báo trên loa bãi bỏ lệnh cảnh giác với "thú lạ", trở lại làm việc trên bãi bình thường.
Còn Hạt Kiểm lâm huyện Duy Xuyên sau khi khảo sát, thu thập và lấy mẫu những dấu chân, Hạt đã mượn chó becgie 1 năm tuổi, nặng 50 kg của ông Trần Sang (tổ 11, khối Bình An, Nam Phước) để thực nghiệm trong chiều 24/12. Kết quả, những dấu chân thú lạ thu thập tại trạm thủy văn, chân cầu Câu Lâu và bãi bồi Đông Khương đều giống nhau. Ông Sang cho biết, khu vực xung quanh còn có nhiều hộ gia đình nuôi chó becgie như gia đình ông Ngô Đình Quán, Phạm Bốn...
Thế là sau bao ngày gây lo lắng, dư luận bàn tán xôn xao, chiều 24/12, Hạt Kiểm lâm huyện Duy Xuyên và chính quyền địa phương đã chính thức kết luận những dấu chân thú lạ xuất hiện trên bãi bồi Đông Khương (phía trên cầu Câu Lâu, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) là dấu chân của... chó becgie.
Đinh Tấn Thành
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.