Nguồn tin: SGGP, 07/10/2008
Ngày cập nhật:
8/10/2008
Đến vùng biên giới Đức Cơ (Gia Lai), người từ phương xa sẽ cảm thấy ngỡ ngàng khi nhìn thấy trên những ngọn núi cao ngập tràn mây phủ là một vùng đất rộng mênh mông, bằng phẳng, ngập nước đang được bà con địa phương tích cực cày xới, ủ đất chuẩn bị trồng lúa nước vụ mùa thu đông sắp tới. Theo ông Ksor Chiếk – Bí thư Chi bộ, Trưởng làng Tung, đó là 13,2ha đất do cán bộ, chiến sĩ Công ty 72 khai hoang cho bà con vùng biên giới trồng lúa nước.
Khai hoang đất để trồng “cây lạ”
Đại tá Đặng Quang Dũng - Giám đốc Công ty 72 - cho biết: Khi đơn vị lên đây “lập nghiệp”, nơi này còn rất hoang vắng, dân cư thưa thớt, đời sống của bà con người địa phương với phương thức sản xuất du canh du cư, lấy bốn chữ “chặt, đốt, chọc, tỉa” làm chính nên còn rất khó khăn. Lúc đầu động viên bà con vào làm công nhân trồng cao su, cà phê họ không nghe, nhiều người không ngần ngại tuyên bố: “Người Jơ rai, Ba nar mình xưa nay chỉ trồng lúa, ngô, đậu. Nay bộ đội bày đặt trồng cây công nghiệp (cao su, cà phê) không được đâu. Trồng cây lạ vào rừng là bị Yang phạt…”.
Cán bộ Công ty 72 cấp gạo cho bà con
Để giúp đồng bào hiểu được, đơn vị cho cán bộ ngày đêm bám địa bàn cơ sở làm tốt công tác vận động nhân dân; mặt khác, vừa phát triển sản xuất, vừa xây dựng củng cố hạ tầng cơ sở như đường giao thông, điện, trường học và bệnh xá để điều trị bệnh tật cho bà con. Rất nhiều người bị bệnh mà theo đồng bào là “con ma muốn nó chết…” đã được cán bộ y, bác sĩ đơn vị cứu sống. Khi thấy bộ đội trồng được nhiều “cây lạ”, cứu được nhiều người từ tay thần chết trở về mà không bị Yang phạt, niềm tin của dân làng được củng cố.
Những năm đầu trồng cao su và cà phê chưa thu hoạch được, mặc dù đã “dốc túi” hỗ trợ đồng bào tất cả lương thực thực phẩm mà đơn vị có được, song đời sống bà con vẫn còn những khó khăn nhất định. Lãnh đạo Công ty 72 thống nhất tiếp tục giúp đồng bào vùng biên thoát nghèo, ổn định cuộc sống mà trước mắt là giúp bà con trồng cây lúa nước. Mới nghe, nhiều người dân ở làng Tung đã giãy nảy như “đỉa gặp vôi”.
Theo họ thì ông cha từ ngàn đời nay có ai trồng lúa nước bao giờ đâu? Ở rừng đất đai nhiều, có thiếu đâu mà đi ngăn đập, khai hoang đất trồng lúa nước… Không nản, đơn vị cho bộ đội khai hoang đất, cải tạo, phục hồi đất chua phèn và tiến hành đầu tư trên 210 triệu đồng, trồng được gần 13,2ha lúa nước.
Hôm trồng lúa, mặc dù đã thông báo cho bà con đến nhận ruộng và hướng dẫn cách trồng, bón phân chăm sóc... nhưng cả làng Tung chỉ có ông bí thư chi bộ, mấy người đảng viên và một số đoàn viên thanh niên có mặt. Phần lớn người dân khi ấy không tin cây lúa nước sống được trên vùng “đồng chua, nắng hạn”.
“Dân chưa tin, chưa nhận ruộng thì mình phải làm cho dân tin”. Cán bộ, chiến sĩ Công ty 72 vận dụng đúng kỹ thuật từ khâu trồng đến chăm sóc... Lúa lên nhanh, xanh tốt, được mùa, lãnh đạo công ty mời dân làng và chính quyền đến vừa tuyên truyền cách trồng lúa nước, vừa tiến hành bàn giao những ruộng lúa vàng nặng hạt cho bà con…
Ngôi nhà đoàn kết, hạt gạo nghĩa tình
Không giấu được niềm vui, chị Rơ Châm H’ Loan ở làng Tung cho chúng tôi biết : “Vùng đất này xưa nay chỉ cây cỏ mọc được nhưng vì lầy lội nên trâu, bò cũng chẳng thèm lội bùn đến ăn. Nay nhờ bộ đội Công ty 72 đến làm và hướng dẫn cho bà con mình cách trồng lúa nước. Vụ mùa đông xuân vừa qua, gia đình thu được gần hai tấn lúa trên phần đất đơn vị đã cấp cho. Lúa nước bộ đội Cụ Hồ trên núi đã nuôi sống bà con mình...”.
Đang mùa mưa ở Tây Nguyên, vậy mà vùng biên giới Đức Cơ không hiểu sao cái nắng, cái gió hàng ngày vẫn theo nhau bám lấy mảnh đất này. Lắc lư trên chiếc xe tải chở đầy gạo hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên mùa giáp hạt, Đại tá Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy Công ty 72 - cho chúng tôi biết thêm: “Từ đầu năm 2008 đến nay, đơn vị tiếp tục mở rộng diện tích cây trồng thu hút gần 1.000 thanh niên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số vào làm công nhân với mức lương trung bình từ 4,2 triệu đến 4,5 triệu đồng/tháng. 100% làng bản đến các khu kinh tế đều đã có điện và đường giao thông thông suốt”.
Được biết, mùa giáp hạt năm nay, Công ty 72 đã chuyển đến đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 xã biên giới Ia Nan, Ia Pnon, Ia Dom và làng Tro Der (thị trấn Chư Ti) 19,4 tấn gạo, tặng 68 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đầu năm 2008 đến nay, đơn vị trích quỹ phúc lợi và tiền cán bộ, chiến sĩ đóng góp đã xây dựng 26 ngôi nhà tình nghĩa (trị giá 650 triệu đồng), 3 ngôi nhà “nghĩa tình đồng đội” (60 triệu đồng), hỗ trợ làng Bi (Ia Dom) làm nhà rông văn hóa (gần 23 triệu đồng), tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.260 lượt người.
Ái Hàn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.