Nguồn tin: Báo Thanh Niên, 31/01/2009
Ngày cập nhật:
2/2/2009
Ở xứ cà phê Đắk Lắk, có một gia đình tại xã Buôn Triết, huyện Lắk mỗi năm làm ra trên 100 tấn lúa.
“Vua lúa” cao nguyên Lê Văn Mười - Ảnh: Trần Ngọc Quyền
Trong ngôi nhà gỗ rộng thênh thang, ông Lê Văn Mười ngồi hóng gió từ cánh đồng trước mặt, vẻ an nhàn sau vụ gặt. Nhìn quanh không thấy hột lúa nào, chúng tôi thoáng nghĩ mình đi nhầm nhà. Như đọc được ý nghĩ của khách, ông Mười cười sang sảng: “Lúa được tui gửi ở kho các đại lý hết rồi, nếu không cả trăm tấn đưa về nhà thì lấy đâu chỗ mà ở”.
Câu chuyện được “vua lúa”, như cách gọi của người dân huyện Lắk, mở đầu như thế. Cái khí chất xứ Quảng sôi nổi, mạnh mẽ vẫn âm vang qua giọng nói của ông Mười, dù ông xa quê bên dòng sông Thu Bồn vào cao nguyên lập nghiệp đã ngót 30 năm.
Kể ra, ông Mười chỉ là “lính mới” trong nghiệp lúa của vùng Buôn Triết. Ngày trước, một hộ khác là ông Nguyễn Văn Hối được xem là “đại gia lúa” trong vùng, nhưng mỗi năm chỉ làm được khoảng 60-70 tấn, bây giờ còn thấp hơn vì phải chia ruộng cho con, cháu ra ở riêng. Từ nghề chính là thợ mộc, năm 1995 ông Mười mới chuyển sang trồng lúa với 3 ha khai hoang ban đầu.
Dần dà, diện tích lúa được mở rộng. Ai sang nhượng ruộng là ông dành dụm tiền mua ngay, thậm chí chấp nhận mua đắt nếu ruộng liền bờ liền khoảnh. Nhờ vậy đến nay, ông có trong tay hơn 12 ha lúa, nhiều nhất đối với một hộ gia đình ở Đắk Lắk.
Người dân Buôn Triết nói, ông Mười làm nhiều ruộng mà nhàn lắm. Chuyện này được ông Mười lý giải: “Tôi chỉ đầu tư một lần 150 triệu đồng sắm máy làm đất, máy gặt, nhờ đó ít tốn sức người. Đến vụ gieo sạ, chăm sóc lúa, chỉ cần nhấc điện thoại là xe đại lý chở phân bón, thuốc bảo vệ thực vật về ào ào, đưa tới chân ruộng”.
Cơ giới hóa là một chuyện, cách làm lúa của ông Mười cũng rất hay. Mỗi năm ông sản xuất 2 vụ, nhưng thực ra chỉ gieo cấy vụ đông xuân. Gặt xong vụ này với năng suất bình quân 8 tấn/ha, ông giữ nước xâm xấp mặt ruộng, cắt gốc rạ còn chừng 3 cm, bón thúc thêm phân cho gốc lên chồi, đẻ nhánh lần nữa. Vậy là thêm được vụ mùa, năng suất chừng 4 tấn/ha, nhưng không phải mất quá nhiều công. Lúa thu hoạch về, ông Mười gửi ngay vào kho các đại lý thu mua, chốt luôn giá bán khi thấy có lời. Chỉ riêng vụ đông xuân vừa rồi thu được 90 tấn, nhờ chốt giá sớm 5,7 triệu đồng/tấn, ông Mười bỏ túi hơn 500 triệu.
Vùng lúa hơn 1.000 ha của Buôn Triết như đồng bằng sông Cửu Long thu nhỏ, vào mùa mưa, lũ từ sông Krông Ana và hồ Lắk tràn về trở thành biển nước mênh mông. Làm lúa vụ mùa có khi mất trắng vì lũ sớm và kéo dài. Cách làm lúa của ông Mười đã tiết kiệm được thời gian, lại tránh được lũ. Tuy vậy, “vua lúa” vẫn lo chuyện độc canh cây lúa có ngày thất bát khi thời tiết không thuận. Ông đang để dành vốn kiếm thêm đất trên cạn để làm cà phê, tiêu... Mới rồi, ông đã mua được 3 ha điều ở Bình Phước.
Trần Ngọc Quyền
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.