Nguồn tin: Báo Bình Định, 08/04/2009
Ngày cập nhật:
9/4/2009
Không chỉ có dưa hấu, mà dưa leo, dưa lê, dưa gang, dưa hồng... vụ Đông Xuân này ở Phù Mỹ đều được mùa; năng suất, sản lượng tăng cao hơn năm ngoái. Song người trồng dưa ở đây không vui vì đầu vụ được giá chút đỉnh nhưng vào chính vụ thu hoạch thì giá tất cả các loại dưa đồng loạt rớt mạnh...
* Từ dưa hấu mất giá
Đầu vụ, giá dưa hấu khá cao, bình quân 7.000 - 8.000đ/kg, nếu thấp thì cũng không dưới 5.000đ/kg; hộ nào có dưa sớm đã thu lãi hàng chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Khi tính tiền bán dưa có người mừng phát run; có nhóm bạn trồng dưa uống mừng chưa hết két bia này đã gọi thêm két nữa... Cũng như dưa hấu, các loại dưa leo, dưa gang, dưa lê... trong mấy ngày đầu thu hoạch giá cứ như trong mơ. Dưa leo bình quân 3.000 - 3.500đ/kg; dưa lê 5.000đ - 6.000đ/kg; dưa gang 10.000đ - 11.000đ/quả (khoảng 3 - 4 kg). Giá dưa cao, thu nhập của người trồng dưa được cải thiện, ai cũng vui. Song, niềm vui ấy thật ngắn ngủi!
Cái vòng lẩn quẩn được mùa mất giá một lần nữa đã làm liêu xiêu hàng trăm, hàng ngàn hộ trồng hơn 370 ha dưa vụ Đông Xuân năm nay ở Phù Mỹ. Em Lê Thanh Pháp - sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Công nghiệp 4 từ TP Hồ Chí Minh về thăm nhà, phải ra chợ phụ giúp gia đình bán lẻ dưa hấu để kiếm tiền xe vào trường - tâm sự với chúng tôi: “Nhà em trồng mấy sào dưa hấu mà thu nhập chẳng ra sao bởi giá bèo quá. Năm ngoái 1 trái dưa 5 - 6kg, bán được 20.000 - 25.000đ là ít; còn chợ sáng nay chỉ có 5.000 - 6.000đ/cái, tính ra chỉ 1.000đ/kg. Một đống dưa này may ra bán hết thì cũng chỉ thu được vài trăm ngàn”. Tại chợ Hội Phú (Mỹ Hòa) chị Trần Thị Huệ, đang bán lẻ dưa hấu loại Hắc Mỹ Nhân, cho biết: “Dưa mùa này rẻ lắm, cứ mua 1.000đ/kg, bán lẻ 1.500đ/kg, ai mua 2kg đưa 2.500đ cũng bán luôn. Đó là dưa loại này, chứ dưa tròn An Tiêm hay Hồng Lương thì giá còn rẻ nữa”...
* Đến cả họ nhà dưa ế ẩm
Đầu ra dưa hấu sang Trung Quốc đang bí, chủ yếu tiêu thụ nội địa, giá dưa hấu xuống thấp đã đè lên các loại dưa khác. Trong khi đó, những ngày đầu tháng 4 này mưa nắng thất thường, làm cho dưa nứt, bể, hư nhiều, nên dù giá thấp cỡ nào cũng phải thu hoạch mà bán gỡ gạc ít đồng để còn chuyển đất sản xuất các loại cây trồng cạn khác vụ Hè Thu cho kịp thời vụ...
Tại chợ Phù Mỹ, chú Nguyễn Văn Tân, ở thôn Trực Đạo - xã Mỹ Trinh, đang bán dưa leo, than thở với chúng tôi rằng: Dưa leo đầu mùa được giá, mừng lắm; nhưng hơn chục ngày qua chỉ còn 400 - 500đ/kg, có bữa còn 300đ/kg. Mà nghiệt lắm, loại nho nhỏ 5 - 6 trái/kg thì còn bán được, chứ loại lớn thì không ai sờ đến”. Anh Đinh Văn Ninh, cũng ở thôn Trực Đạo, khệ nệ bưng 2 bao dưa leo để xuống trước chợ Phù Mỹ, hổn hển nói: “Vừa mất công chở, vừa mất tiền xăng, đừng nói chi đồng lời. Nhưng đã trồng, đến lứa hái, không lẽ không hái bán, nên coi như của đổ xuống đất, hốt lại được đồng nào thì hốt chứ biết sao bây giờ”.
Với loại dưa lê, năm ngoái đầu vụ giá 3.400đ/kg, giữa vụ 3.800đ/kg, đại trà thu hoạch rộ đến cuối vụ giá tăng lên 4.500đ/kg; cứ 1 sào cho sản lượng bình quân 1 tấn, trăm hộ trồng dưa lê là trăm hộ thu lãi khá; nhiều hộ ở Mỹ Hòa trồng 4 - 5 sào dưa lê, thu lãi cả chục triệu đồng. Vì vậy ở vụ ĐX năm nay không chỉ Mỹ Thọ, Mỹ Hòa mà diện tích dưa lê đã tăng lên nhiều ở các xã Mỹ Quang, Mỹ Trinh với năng suất, sản lượng cao. Tưởng “trúng” tiếp, ai ngờ từ 6.000 - 7.000đ/kg lúc đầu vụ, sau đó tụt xuống 3.000 - 3.500đ/kg, hiện nay chỉ còn 800 - 1.000đ/kg, nhưng với điều kiện phải là dưa lê da láng, đẹp, to trái. Anh Chút, làm nghề bốc vác, vận chuyển dưa lên xuống xe tại chợ Phù Mỹ, cho biết: “Giá dưa năm nay bèo quá, tui đây cũng bị lây, từ chỗ 1 bao dưa bốc lên xe 2.000đ, nay còn 1.500đ, có khi bà con đưa 1.000đ cũng cầm luôn, đâu nỡ đòi”.
Cùng chung số phận, giá dưa gang cũng thấp không kém. Thấy tôi đưa máy chụp hình đống dưa gang vừa thu hoạch, anh Nguyễn Thu Thủy, ở xã Mỹ Hòa, nói như gắt: “Vui vẻ gì mà lên đài, lên báo, năm ngoái 1 sào dưa gang tui thu hơn 4 triệu đồng. Phấn khởi quá nên vụ này tui làm 2 sào, năng suất không kém, mà tiền chỉ được phân nửa...”. Một tiểu thương ở chợ Phù Mỹ cho biết: Không hiểu sao năm nay ở Gia Lai cũng “ăn” dưa gang rất yếu. Năm ngoái dưa giá cao mà lại ăn mạnh, mỗi ngày tui chuyển lên 10 - 15 giỏ (mỗi giỏ 50 trái) bán hết vèo. Năm nay mỗi ngày sức tiêu thụ chỉ 5 - 6 giỏ là hết cỡ...
Bao nhiêu tiền của, mồ hôi công sức đổ xuống đồng đất với hy vọng kiếm sống từ những mùa dưa; vụ ĐX này, với người trồng dưa ở Phù Mỹ chỉ còn... nước mắt mùa dưa!
Xuân Lộc
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.