Nguồn tin: SGGP, 02/10/2006
Ngày cập nhật:
6/10/2006
Tôi gọi điện thoại cho anh Nguyễn Văn Minh “Năm Minh” phải đến 5 cuộc, vẫn không ai bắt máy. Một bạn đồng nghiệp ở Sóc Trăng bảo: “Để em gọi cho, phải số quen, ảnh mới bắt máy”. Đúng như vậy! Anh Năm Minh giải thích: “Bây giờ là mùa rắn sinh sản, khách hàng nhiều lắm, nhu cầu cả triệu con giống nhưng trại không đủ cung cấp nên tôi ngại nghe điện thoại, anh thông cảm!”...
Trại nuôi rắn của anh Năm Minh ở ấp khu 3, thị tứ Nhu Gia, huyện Mỹ Xuyên, cách thị xã Sóc Trăng 20 km.
Đó là một mảnh đất khoảng 2.000 m2, phía trước một căn nhà gạch nhỏ day mặt ra Quốc lộ IA, bên hông mới xây một quán nhậu bình dân; phía sau là 2 cái ao nuôi rắn và vô số chuồng xi măng để rắn sinh sản.
Năm Minh trầm mình dưới ao bắt một con rắn cái bụng to tròn, nặng chừng 2 kg, đưa lên cho chúng tôi xem và vui vẻ giải thích: “Nhìn con rắn này tôi biết là nó sắp sinh, phải đưa lên bể đẻ; nếu không hư hết”.
Đó là một kinh nghiêm quý mà không phải người nuôi rắn nào cũng có được. Năm Minh không chỉ biết cách cho rắn sinh sản nhân tạo mà anh chăm sóc rắn con cũng rất cừ khôi. Nhưng trại rắn Năm Minh vẫn nổi tiếng với rắn thương phẩm.
Khách hàng của anh từ khắp nơi trong nước đến. Rắn ri voi của anh được xuất qua cửa khẩu Trung Quốc không phải ít vì người dân bên ấy rất chuộng loại đặc sản này. Ngoài ra, anh Năm Minh còn nuôi trăn, hàng trăm con rùa và ba ba.
Qua 6 năm miệt mài lao động, anh Năm Minh trở thành nhà cung cấp rắn giống và rắn thương phẩm số một Việt Nam hiện nay. Chỉ riêng năm 2005, rắn ri voi nái chọn lại để đẻ là 2.950 con; sinh được gần 80.000 con. Rắn ri voi nhỏ chưa xuất chuồng 1.600 kg. Trăn nái đẻ 9 con, sinh 279 trăn con. Năm 2005, anh bán 156 trăn con, 52.700 rắn ri voi nhỏ, 851 kg rắn ri voi từ 200- 400 gam, 954 kg rắn ri voi nái đã phối giống cho người nuôi để sinh sản, rắn ri voi thịt xuất khẩu gần 5.000 kg.
Anh Năm Minh sinh năm 1953, tham gia cách mạng năm 1970, là cựu chiến binh và là thương binh hạng 4/4. Năm 1992, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh xin nghỉ vì các anh chị em đều tham gia cách mạng, thoát ly; cha già trên 80 tuổi (từng là cán bộ tiền khởi nghĩa) đau ốm thường xuyên không ai chăm sóc.
Về quê, anh cải tạo gần 1.800 m2 đất sau nhà để nuôi tôm, cua và cá bống tượng. Nhờ chịu thương, chịu khó, vợ chồng anh tích lũy được trên 160 triệu đồng.
Số tiền lúc đó đủ cất một căn nhà lầu như vợ chồng anh hằng mong ước. Nhưng năm 1996, có phong trào nuôi trăn, anh dốc toàn bộ số tiền đã có mua 72 con trăn nái và 10 con trăn đực để nuôi (giá mỗi kg trăn lúc đó từ 130 đến 160 ngàn đồng/ kg). Khi chuẩn bị phủ nọc, giá trăn nái chỉ còn 20 ngàn đồng/ kg. Bán xác, chỉ đủ tiền chi phí lồng chuồng và thức ăn.
Vợ chồng anh mất trắng 160 triệu đồng. Hết vốn nhưng được cái vợ chồng đồng lòng, không hề ta thán. Chị bảo: “Thua keo này ta bày keo khác”. Anh nghĩ đến việc nuôi rắn vì món mồi nhậu khoái khẩu này đang thịnh hành trong các nhà hàng đặc sản sang trọng.
Anh đến tìm bạn bè và bà con dòng họ vay 200 triệu đồng mua rắn về nuôi. Đến nước này thì mọi người xung quanh đều nói anh điên. Anh mua 120 kg rắn lứa thả ao nuôi. Sau một tháng, rắn chết 80%. Anh mổ bụng rắn để tìm nguyên nhân và Năm Minh phát hiện ra rằng: người ta đã chích vào bụng rắn nhiều nước cho nặng trước khi bán cho anh.
Đau xót lắm nhưng Năm Minh rất bình tĩnh. Anh cố gắng chăm sóc số rắn còn lại và lên được 300kg. Anh tính số rắn này có bán cũng không trả nổi nợ nên chọn ra một số bán để trả lãi; còn lại tiếp tục nuôi. Nhờ có kinh nghiệm và chút ít kiến thức về rắn trong những năm sống ở bưng biền, anh chăm sóc rất kỹ đàn rắn của mình và cho đẻ.
Cuối năm 1998, anh thành công. Năm 1999, anh tự mình đem rắn ra miền Bắc; đặc biệt là biên giới Trung Quốc tiêu thụ… Trại rắn Năm Minh nổi tiếng từ đó, khách hàng từ trong Nam ngoài Bắc lũ lượt kéo đến nhà anh mua rắn giống và rắn thương phẩm. Không chỉ bán rắn giống, anh còn hướng dẫn cho người mua kỹ thuật nuôi rắn từ kinh nghiệm xương máu của mình. Từ đầu năm 2006 tới nay, anh Năm Minh bán rắn thu lợi hơn 1 tỷ đồng.
Năm Minh nuôi rắn làm giàu nhưng nhà anh vẫn còn ọp ẹp. Anh bảo hãy khoan xây nhà mới còn để vốn làm ăn. Anh đã mua 50.000 m2 đất để chuẩn bị lập trang trại, cuối năm 2006 này sẽ khởi công. Trang trại của anh không chỉ nuôi rắn ri voi mà còn nuôi nhiều loại giống khác như: trăn, ba ba, rùa, cá sấu… Kế hoạch của anh đã được Chi cục kiểm lâm nhiệt tình ủng hộ.
Thanh Lê
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.